- Thưa tòa, chính là cô ta ạ. Cô ta cứ sấn vào hích vai tôi và thách: "Có giỏi thì đánh bà xem nào!".
Cẩn thận
Hướng dẫn viên dặn dò du khách:
- Sau khi tham quan bảo tàng, quý vị nhớ ra đúng xe. Xin lưu ý: xe buýt này mang số 118. Hãy lặp lại giùm tôi: 118!
Tất cả mọi người nói theo: - Xe buýt số 118.
- Xe sẽ rời khỏi đây lúc 15 giờ.
- 15 giờ - Mọi người nhắc lại.
- Con số cuối cùng mà quý vị cần nhớ là 54 USD - hướng dẫn viên nói tiếp.
Các du khách ngơ ngác nhưng cũng lặp lại: - 54 USD.
- Đó là số tiền mà quý vị sẽ phải trả cho taxi để trở về khách sạn, nếu quên một trong hai số đầu - Anh hướng dẫn viên giải thích.
H.M (st)
Bình luận (0)