• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

Con là niềm vui của cả nhà

24/04/2019 04:07 GMT+7

Gia đình chị Dương Thị Ngọc, anh Phạm Quang Hiển (Q.Tân Bình, TP.HCM) có hai con gái Minh Anh và Hải Anh. Vì chồng bận rộn với công việc nên chị Ngọc dành phần lớn thời gian chăm sóc, đưa đón hai con trong các hoạt động. Vợ chồng tôn trọng nhau, giữ gìn hình ảnh của nhau trước mặt con cái chính là bí quyết làm nên tổ ấm hạnh phúc của anh chị.

Bài: Thùy Dung

Ảnh: Quang Huy, NVCC

 

Mẹ đóng vai “ác”

Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nhưng chị Ngọc lại vào Nam học Đại học, đi làm, kết hôn và chọn gắn bó với Sài Gòn. Chị kể rằng thuở nhỏ, mẹ chị là người phụ nữ khá cổ điển và bao bọc các con. Bà không muốn cho con cái đi đâu xa, cũng không muốn con tham gia các hoạt động bên ngoài trường học. Vậy mà cuối cùng chị lại đi rất xa - cơ duyên đưa chị vào tận TP.HCM. Học xong khoa Kinh tế biển trường ĐH Giao thông vận tải, chị Ngọc đi làm tại một công ty hãng tàu rồi quen biết với anh Hiển – ông xã của chị bây giờ. Chị kể “Ngày đó tôi biết đến anh Hiển vì công ty anh đang làm việc là một khách hàng của công ty tôi. Tôi rất ấn tượng với giọng nói trầm ấm của anh mỗi lần liên lạc qua điện thoại. Vậy nhưng những thiện cảm ban đầu đã biến mất sau lần gặp đầu tiên. Không ngờ rằng sau nhiều lần gặp gỡ cả trong công việc lẫn đời thường, chúng tôi phát hiện ra nhiều điểm chung và nên duyên cùng nhau”.

 

7N5A3411 - Copy

Được mẹ chồng yêu thương như con gái, chị Ngọc cảm thấy biết ơn và nỗ lực hơn trong việc chăm sóc gia đình

 

Kết hôn rồi sinh hai con gái chỉ cách nhau 1,5 tuổi đã khiến chị Ngọc rơi và trầm cảm trong một giai đoạn. Chồng, cha mẹ ruột, mẹ chồng là những người đã sát cánh hỗ trợ để chị lấy lại cân bằng trong vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình. Chị vui vẻ kể rằng chị đã học hỏi được nhiều từ người bạn đời, như cách anh không bao giờ đánh, mắng con mà chỉ dùng phương pháp đếm ngược để dạy con. “Có cảm giác rằng trong nhà tôi luôn đóng vai “ác” còn anh ấy chẳng cần đóng vai hiền thì các con vẫn quấn quýt và nghe lời”, chị Ngọc kể. Anh chị tôn trọng nhau và tránh để con chứng kiến cảnh cha mẹ không bình tĩnh. “Lúc nhỏ tôi vốn thần tượng bố tôi nên tôi cho rằng con cái cần phải tôn trọng cha mẹ thì mới lắng nghe lời cha mẹ. Trong nhà tôi nếu có chuyện bất đồng, hai vợ chồng sẽ đàm phán trong hòa bình chứ không bao giờ to tiếng trước mặt các con”, chị Ngọc cho biết.

 

GS2C3488-2

 

Chắp cánh cho ước mơ của con

Nhìn bé Minh Anh 7 tuổi dạn dĩ trong vai trò MC của nhiều chương trình sự kiện, tự tin trong các điệu nhảy Dance sport… khó có thể nghĩ rằng trước đây, bé nhút nhát đến nỗi mẹ cảm thấy lo. Chị Ngọc cho biết: “Lúc nhỏ thấy Minh Anh nhát quá mẹ cho bé đi học Dance sport. Bé đến phòng tập từ lúc 5 tuổi và được thầy khen có tố chất. Con nhỏ nhất lớp nhưng tiếp thu nhanh, học nhanh nên thường được thầy cho đứng hàng trên để các bạn tập theo. Đến khi Minh Anh học lớp 1 thì trường thông báo có cuộc thi MC nhí, tôi đăng ký cho bé tham gia luôn dù bé đọc viết chưa rành. Sau khi tham gia cuộc thi đoạt giải MC Triển vọng và theo MC Nguyễn Thảo học Kỹ năng sống, tham gia vào CLB MC Nhí, Minh Anh đã tự tin, dạn dĩ đến ngạc nhiên”. Con vừa học ở trường, vừa học MC, Kỹ năng sống, Dance sport và rất mê học tiếng Anh nên mẹ cũng phải “chạy đua” với thời gian để đưa đón. Mới đây, Minh Anh được mẹ cho theo học bên trường của người mẫu Xuân Lan vì thấy con hơi lệch vai. Chỉ vài buổi học mà dáng đi của con đã được cải thiện đáng kể. Em gái Hải Anh còn nhỏ, luôn thích đi theo chị Hai tham gia các hoạt động nhưng lại chưa sẵn sàng để học thêm môn nào ngoài việc học ở trường Mầm non.

 

GS2C3485-2

Minh Anh vừa tham gia trình diễn trong Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam tại Đà Nẵng 6 & 7/4/2019 - show diễn thời trang đầu tiên của con

 

GS2C3577

 

 

Dạy con tự lập từ sớm nên bây giờ, cả hai chị em Minh Anh, Hải Anh đều đã ngủ riêng, tự làm các việc cá nhân và rất yêu thương nhau. Các con được cha mẹ khuyến khích ăn cùng bữa với cả nhà, tự gắp tự ăn, món con thích. Chị Ngọc khoe: “Con tự lập sớm nên mẹ “nhàn” và có thể tự tin mang con đi khắp nơi. Rất nhiều chuyến đi ba không tham gia được vì bận công việc nhưng mẹ vẫn “khỏe” vì các con không quấy khóc mè nheo”. Thấy chồng khá bận rộn nên chị Ngọc đã chọn về làm việc trong công ty của gia đình chuyên vận chuyển container nội địa. Công việc này cho chị thời gian làm việc linh động, chị có thể đưa đón các con hàng ngày cũng như đưa đón con đi học thêm các môn ngoại khóa. “Nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi cảm thấy trưởng thành và biết ơn cuộc đời. Tôi học hỏi từ chính những người thân bên cạnh để lớn lên và thích nghi với vai trò làm mẹ làm vợ. Mong sao hạnh phúc và bình an sẽ luôn bên cạnh gia đình tôi”, chị Ngọc tâm sự.

 

GS2C3627

Top
Top