• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Video

Chàng trai 8X đếm tiền "mỏi tay" nhờ đan len, sở hữu 100 bộ đan móc

Phú Thanh Võ
vophu0801@gmail.com
12/12/2021 15:00 GMT+7

Cứ tưởng việc đan len chỉ dành riêng cho các cô nàng nữ công gia chánh, nhưng không. Chàng trai 8X Đỗ Hoàng Quang, tư vấn viên du học tại TP.HCM gây sốt trên mạng xã hội khi kiếm được "bộn" tiền chỉ nhờ vào đan và móc. Đồng thời, anh chàng còn sở hữu bộ sưu tập khủng với hơn 100 bộ đan móc có xuất xứ trải dài từ Á sang Âu.

Đam mê sáng tác với len sợi và móc của Đỗ Hoàng Quang được nhóm lên nhờ chuyến đi Đà Lạt gần 20 năm trước. Hứng thú với những sản phẩm làm bằng len khéo léo, anh chàng quyết tâm theo đuổi bằng được khi trở về. Các sản phẩm của anh giá giao động từ vài trăm ngàn đến hơn chục triệu đồng nhưng luôn trong tình trạng quá tải đơn hàng.

Để tạo được một nhánh hoa, anh phải tự tay móc từng bộ phận rồi ráp vào sao cho khớp và thẩm mỹ. Từng theo học ngành Kỹ thuật nữ công, anh Quang đã vận dụng tinh tế những bài học về biến kiểu, xử lý chất liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, ... cả cắm hoa, logic học và thẩm mỹ học

Đỗ Hoàng Quang, chàng trai khiến bao cô nàng nể phục khi biến len sợi thành những bông hoa có hồn.

Một bình hoa vạn thọ do tự tay anh thảo mẫu, đan len, lấy cảm hứng từ không khí thiêng liêng của Tết cổ truyền.

Từng cánh hoa với độ cong tự nhiên đều được làm hoàn toàn bằng len sợi.

Các chậu mai, đào cho dịp tết luôn cháy hàng dù giá không rẻ, khi giao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng.

Anh Quang luôn đặt tính ứng dụng và thiết thực cho các sản phẩm của mình. Mai, đào làm vào cận Tết, hoa hồng cho 8.3, 20.10,... Chàng trai dùng đam mê đem lại nguồn thu nhập đáng kể bên cạnh công việc chính.

Hoa hồng lại dành cho 8.3, 20.10,... cũng có giá trăm nghìn đồng.

Anh sở hữu hơn 100 bộ đan móc, có xuất xứ trải dài từ Á sang Âu.

Có bộ vài trăm nghìn, nhưng cũng có bộ trên 10 triệu đồng.

Anh luôn giữ cân bằng giữa đam mê và công việc và đam mê.

Trả lời với Thời Trang Trẻ, anh chia sẻ: “Hướng tương lai của mình vẫn đồng hành và giữ hai nghề song song, sẽ ráng tập trung thiết kế nhiều hơn nữa để đăng video cho mọi người cùng làm, đặc biệt cho kênh youtube - Hoàng Quang Móc Len Sợi thêm tiếp cận nhiều hơn nữa đến khán giả, lan tỏa tình yêu với việc móc và các thiết kế len sợi đến nhiều người hơn”.

Nguồn: NVCC

Top
Top