Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

Thời 'thắt lưng buộc bụng' tôi học được nhiều điều hay từ việc tiết kiệm điện

24/07/2023 20:35 GMT+7

Bây giờ, bất động sản đang gặp khó khăn, phần “cung” lớn hơn phần “cầu” nên giữa thời buổi ai cũng... "thắt lưng buộ bụng", ba tôi muốn chúng tôi phải tiết kiệm điện, nước vừa đỡ cho tài chính gia đình, vừa giúp ích cho môi trường.

Trong suốt mùa hè nóng nực oi bức, để tiết kiệm điện gia đình tôi gần như ai cũng muốn rời nhà đi tìm kiếm nơi nào đó như siêu thị, công viên, hồ bơi... cho giải tỏa cơn nóng. 

Thời 'thắt lưng buột bụng' tôi học được nhiều điều hay từ việc tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Giếng trời tự thiết kế của ba tôi để gió thiên nhiên lùa vào

TGCC

Cho tới khi chúng tôi nhận ra phương cách tiết kiệm điện không ổn, do bị hao hụt rất nhiều khoản tài chính trong gia đình mà còn không hoàn thành được những công việc ở nhà, thì phải chấp nhận đối mặt với cái nóng khô khan này mà hình thành thói quen tiết kiệm điện khác.

Nhà tôi ở sát mặt tiền đường, xung quanh rất ít cây cối nên cứ tới buổi trưa là hơi nóng của mặt đường nhựa hắt vào nhà nên chúng tôi không thể nào nghỉ trưa được. Dùng quạt cũng không thổi bay hết hơi nóng. Tuy nhiên, chúng tôi lại hoàn toàn không muốn tốn thêm một khoản chi phí nào cho việc lắp máy lạnh hay quạt hơi nước nữa nên trong cái khó đã ló cái khôn.

Chúng tôi bắt đầu trồng cây trong những chậu xung quanh ngôi nhà của mình để tránh được ánh nắng chiếu vào nhà. Ba tôi còn thiết kế giếng trời ở trên nóc nhà để gió thiên nhiên lùa vào. Cứ trời hầm một hai ngày xong, bắt đầu có mưa lớn chúng tôi tận dụng lấy xô ra đựng nước mưa để dành nước rửa đồ vật như giày dép, xe máy, tưới cây... tiết kiệm rất nhiều chi phí cho hóa đơn nước.

Thời 'thắt lưng buột bụng' tôi học được nhiều điều hay từ việc tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Nhân viên điện lực đang khắc phục sự cố về lưới điện do sử dụng quá tải

EVNHCMC

Mẹ tôi và tôi rất hay đi chùa làm công quả, còn ba ở nhà thì thường xuyên chịu khó ra sân ngồi hóng mát nên mỗi khi ra khỏi phòng chúng tôi luôn tắt hết đèn quạt. Mẹ tôi là người rất tiết kiệm điện. 

Bà có thể chịu được cái nóng này do ngày xưa bà sống ở quê, quen không dùng quạt máy nên ít sử dụng điện nhiều. Mỗi lần tôi ngâm hạt giống để trồng, bà khuyên tôi không nên dùng ấm đun mà đem ra trước nhà để dưới ánh nắng mặt trời khoảng nửa ngày là hạt giống đều ấm lên mà nảy mầm.

Buổi sáng chúng tôi không bật đèn, hạn chế coi điện thoại khi không cần thiết, để đỡ tốn điện phải cắm sạc pin. Mỗi người đều say mê làm việc của mình. Ba tôi mua thêm được một căn nhà để bán hàng tạp hóa ở phía trước có vườn mai, ao sen lớn nên sáng ông thường lên trên đó ngồi đợi khách hàng, vừa hưởng gió trời. 

Thời 'thắt lưng buột bụng' tôi học được nhiều điều hay từ việc tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Cây cối nhà tự trồng giúp mát mẻ cho ngôi nhà

TGCC

Hằng ngày tôi đều cố gắng dậy sớm để ở nhà phụ mẹ, nhân lúc trời chưa nắng để vừa được thưởng thức thiên nhiên trong lành, vừa chưa phải dùng đến quạt. Lúc trời có nắng dìu dịu tôi tranh thủ lấy tập lên bàn ngồi học bài. 

Đến trưa, tôi và mẹ nấu cơm, hái rau quả nhà trồng mà nấu, đỡ tiền đi chợ rất nhiều, xong rồi gia đình tôi ngủ ở dưới đất có lót tấm thảm xốp cho mát. Buổi tối, chúng tôi đi chùa tụng kinh xong về rồi ngủ sớm để không cần dùng điện sinh hoạt.

Cuộc sống của gia đình chúng tôi mỗi dịp hè là thế đấy, mát mẻ mà không cần bỏ tiền ra mua máy lạnh hoặc trốn tránh đi nơi khác mà vẫn sống tốt như ngày nào ở nhà. Tôi hy vọng mọi người cũng như gia đình tôi tự ý thức, luôn tiết kiệm điện, nước để môi trường sống luôn trong lành. 

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.