Thuở nhỏ, để mưu sinh , Pacquiao cùng các thành viên trong gia đình phải đi bán đậu phộng khắp các ngõ ngách ở thành phố General Santos (Philippines) mà giờ đây, từ nghiệp quyền Anh, Pacquiao đã cho gia đình một dinh thự nguy nga giữa cảnh bần cùng năm xưa. Khu vực gia đình anh sinh sống vẫn còn phức tạp về chính trị, nơi mà lực lượng vũ trang in dấu giày khắp nơi. Và hàng triệu người tại đây cũng không bao giờ quên được dấu giày của Pacquiao. Anh đến với họ không chỉ với tư cách nhà vô địch quyền Anh mà còn là nhà từ thiện không biết mệt mỏi. Anh muốn góp phần thay đổi cuộc sống của họ trong khả năng của mình.
“Tôi biết các bạn mua vé đến đây để xem hòa nhạc”, Pacquiao hóm hỉnh nói với khán giả trước khi bắt đầu buổi biểu diễn piano và hát cùng ban nhạc của mình sau chiến thắng trước Cotto. “Phần 2” của trận đấu chính là đây, thời điểm Pacquiao thăng hoa trổ tài âm nhạc, nhẹ nhàng như cách võ sĩ 31 tuổi này giành chiến thắng: 2 lần khiến Cotto ngã gục xuống sàn trong thế trận áp đảo hoàn toàn. Dĩ nhiên, giả sử rằng Pacquiao bại trận thì không có “phần 2” đầy xúc cảm như thế. Một Pacquiao võ sĩ tài ba ra sao thì ai cũng biết và cũng chẳng ai phán xét một Pacquiao với tư cách nghệ sĩ trong “phần 2” của chương trình. Với họ, Pacquiao võ sĩ hay nghệ sĩ đều “đẹp” và tài ba như nhau sau chiến thắng. Pacquiao biết gìn giữ, “đánh bóng” thương hiệu đúng thời điểm bên cạnh những hoạt động từ thiện vốn dĩ đã đem lại hình ảnh về Pacquiao rất đẹp ngoài võ đài…
Peter Schmeichel, thủ môn huyền thoại của M.U, từng khiến nhiều người phục lăn khi có thể chơi đàn piano, chơi trống, thổi sáo, đánh guitar tài tình. Khi đến với âm nhạc, đó là một Schmeichel khác hẳn với thủ thành (buộc phải) “to mồm, to xác” (để) gìn giữ mành lưới và chỉ huy hàng phòng ngự toàn là… “quỷ” (đỏ). Hai hình ảnh đối lập ấy hóa ra lại cùng nhau gìn giữ thương hiệu “thủ thành M.U xuất sắc mọi thời đại” của Schmeichel đến mức hoàn hảo...
Làm “sao” đã khó, gìn giữ thương hiệu càng khó hơn. Chưa ai đánh giá cao Maradona ở cương vị HLV cả, dù rằng đội bóng của ông cũng vất vả đến được Nam Phi. Maradona đã không cố gìn giữ hình ảnh đã có từ thời cầu thủ của mình mà mới đây lại tìm cách “đánh bóng” tiếng tăm bằng cách… lăng mạ giới phóng viên. Hai tháng cấm hành nghề chỉ đạo đội tuyển có đủ để cậu bé vàng lên kế hoạch “đánh bóng” lại thương hiệu cho mình?
Hiếu Dân