Ngay cả David Moyes chắc cũng không thể lý giải được. Everton của ông đang xuống dốc không phanh. Đã 4 trận ở Premier League, đội chủ sân Goodison Park chỉ giành được 3 điểm (3 hòa, 1 thua). Còn ở Europa League, cơ hội đi tiếp vẫn còn đó nhưng lòng dạ nào cho Everton nghĩ đến chuyện đề cao tham vọng. Riêng về David Moyes, ông xếp thứ 3 sau Benitez (Liverpool) và Phil Brown (Hull City), các HLV có nguy cơ mất việc lớn nhất ở Premier League hiện nay.
Đêm nay, thầy trò Moyes sẽ hành quân đến sân Upton Park của West Ham, nơi mà 2 mùa giải gần đây Everton đều không thua. West Ham của Zola đã thắng 1 hòa 1 sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Arsenal cách đây 3 vòng đấu.
Dự đoán: Hòa 1-1.
Wigan - Fulham:
Wigan là đội chơi thiếu ổn định nhất tại Premier League hiện nay. Nếu như trận thắng 3-1 trước Chelsea có thể là dấu son trong lịch sử của Wigan, thì ngay lập tức niềm tin đó đã bị phai úa bởi trận thua 1-2 trước đối thủ đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ Hull City. Vòng đấu trước cũng vậy, với khí thế hừng hực của trận thắng 3-1 ngay trên sân của Burnley thì ngay sau đó là trận đại bại 0-4 trước Portsmouth.
Fulham thì rất giỏi thừa nước đục thả câu. Tuần trước họ đã “bắt nạt” Liverpool, thắng 3-1, khiến chiếc ghế của HLV Rafael Benitez ở Anfield đã xiêu lại càng thêm vẹo.
Dự đoán: Hòa 0-0.
Hull - Stoke:
Đây là cuộc đối đầu của 2 đội tân binh mùa trước. Mùa trước Hull là hiện tượng, còn Stoke chơi trung bình. Nhưng trong 2 lần đối đầu mùa trước, Stoke thắng 1 và hòa 1. Mùa này Hull thật sự xuống dốc. Hầu như ngay từ lúc bắt đầu cho đến khi đã trải qua 11 vòng đấu, vị trí quen thuộc của thầy trò Phil Brown là khu vực cầm đèn đỏ. Chẳng hạn như 3 trận gần nhất họ không thắng và cũng không ghi bàn. 292 phút, bằng 4 giờ 52 phút trôi qua, Hull không có nổi một bàn và có lẽ trước một đối thủ quá hiểu nhau như Stoke, thời gian sẽ còn nối dài cho Hull.
Dự đoán: Hòa 0-0.
TNTT>