|
HLV Carlo Ancelotti (Chelsea): Sẵn rượu vang mời Sir Alex
Khi Juventus cầm chân M.U 1-1 tại Old Trafford tại bán kết lượt đi Champions League mùa bóng 1998-99, ông Ferguson đã mời ông Ancelotti vào phòng mình uống rượu vang để chúc mừng một trận bóng hay. Ancelotti rất hậm hực vì bàn gỡ của Giggs cho M.U vào phút cuối nhưng rượu vang ngon đã khiến ông nguôi ngoai.
Nửa tháng sau, họ gặp nhau trong trận lượt về ở Turin, Zidane tạo cảm hứng cho Juve dẫn M.U 2-0 trong 10 phút đầu nhưng 3 bàn trong hiệp 2 tuyệt vời của M.U đã khiến Juve ôm hận. Chai rượu vang Brunello di Montalcino mà Ancelotti mời lại Ferguson sau trận đó hơi có vị chua của thất bại.
Sau trận bóng tối nay, Ancelotti sẽ lại mời Ferguson vào phòng mình. “Tôi có bia và rượu vang song tôi chắc ông ấy sẽ chọn rượu vang”. 11 trận đấu ở Premier League là đủ để HLV nhận mức lương 6,5 triệu bảng/năm tại Chelsea đánh giá cao truyền thống bóng đá ở Anh: “Quan hệ giữa các HLV rất tốt, đây là điều không xảy ra tại Serie A”.
Nếu Giám đốc điều hành Ron Gourlay của Chelsea nghiêm túc trong việc tẩy rửa sự thô lỗ ra khỏi hình ảnh đội bóng thì ông đã có đồng minh đáng tin cậy là Ancelotti. HLV người Ý này không phải là người khổ hạnh, ông thích ăn, thích hát, nói đùa với các cầu thủ. Song ông cũng không là người kiêu căng, màu mè.
Ancelotti học được sự thoải mái từ HLV Thụy Điển là Liedholm và Eriksson khi còn là cầu thủ của Roma, học được sự nghiêm cẩn từ Sacchi khi chơi bóng tại Milan. Sau thời gian học việc với nhiều trải nghiệm đau thương tại Reggina, Parma, Juve, ông trở về Milan năm 2001, nơi ông vận dụng kinh nghiệm của mình để quét những lộn xộn ra ngoài sân San Siro.
Sau 1 thập niên thành công với Sacchi, Capello, Milan trải qua 5 năm lộn xộn với các HLV Tabarez, Morini, Zaccheroni, Terim, Cesare Maldini. 8 mùa bóng tại Milan, ông đã đem lại sự ổn định và các danh hiệu cho đội bóng này. Nếu ông không ra đi thì ông có thể vượt qua mốc kỷ lục 450 trận chỉ đạo Milan của HLV huyền thoại Rocco.
Việc Ancelotti đến Chelsea năm 2009 không khác với việc ông đến Milan năm 2001 là mấy. Ông phải quét dọn những rắc rối mà Grant, Scolari để lại và Hiddink chưa giải quyết được dứt điểm. Công tác quét dọn của ông ra sao? Cứ nhìn vào vị trí đầu bảng Premier League và sự hòa thuận của các cầu thủ Chelsea là rõ.
Chính Phong
HLV Harry Redknapp: “Rooney sẽ trưởng thành hơn sau khi có bé kai”
Phát biểu trên Guardian, HLV của Tottenham, Harry Redknapp đã dành hơn 1/3 thời gian để nói về việc Rooney... có con. Theo HLV 62 tuổi, chân sút của M.U đã chính thức trưởng thành sau tiếng khóc chào đời của bé Kai - tên con của Rooney, vừa chào đời hôm 2-11. “Khi bạn có con, bạn sẽ phải tập trung hơn trong cuộc sống. Điều đó sẽ khiến cho Rooney trung thành với M.U. Từ khi Ronaldo gia nhập Real Madrid, Rooney đã cho thấy, anh ấy là ngôi sao lớn nhất của M.U ở mùa giải này. Được làm cha càng khiến Rooney có thêm động lực. Chúng ta sẽ thấy một Rooney hoàn toàn khác trong cuộc chạm trán với Chelsea vào Chủ nhật này...”.
B.N (Theo Guardian)
HLV Juande Ramos: “Đừng xem thường Berbatov”
Ông thầy cũ ở Tottenham, Juande Ramos không ngần ngại đọc tên Berbatov, khi được hỏi cầu thủ nào của M.U sẽ tỏa sáng trong trận đấu đêm nay. “Hãy nhìn bàn thắng cậu ấy ghi vào lưới Blackburn. Phải là một người có bản lĩnh. Cậu ấy là mẫu tiền đạo toàn diện, có thể thoát khỏi các hậu vệ bằng một cú đảo người...”.
Tờ Eurosport diễn tả lại pha ghi bàn của Berbatov vào lưới Blackburn (vòng đấu trước) như sau: “Từ pha sút bóng không chuẩn xác của Evra, bóng đi đến đúng tầm khống chế của Berbatov và cầu thủ chơi hay nhất trận này đã có một pha ngả người vô lê rất đẹp làm cháy lưới Blackburn...”. Tiếp theo đó, tờ Eurosport còn đưa ra kết quả bình chọn cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tuần và Berbatov đứng nhất với 8.053 phiếu bầu. Tiền vệ của Arsenal, Cesc Fabregas xếp thứ nhì với 7.910 phiếu bầu. Tiếp theo là 2 chân sút nguy hiểm nhất hiện nay là Drogba (Chelsea, 3.142) và Fernando Torres (Liverpool, 2.864).
“Sau dạo đầu không như ý giờ đây Berbatov đã cảm thấy thoải mái với màu áo M.U”, HLV Ramos nói tiếp.
B.N (Theo Eurosport)
Nhận xét của Tony Cascarino (cựu cầu thủ của Chelsea và hiện là cây bút thể thao của tờ Times)
Tôi có cảm giác ông Ancelotti sẽ chọn Deco thay vì Joe Cole ở trận gặp M.U. Đó sẽ là sai lầm. Joe Cole có sự khao khát, kỹ thuật không thua Deco và trên hết là anh có tầm nhìn bao quát của một thủ lĩnh. Mới trở lại sau chấn thương, nhưng mỗi khi được ra sân anh ấy đều chơi rất năng nổ. Đặc biệt, nếu Chelsea chơi với cặp tiền đạo Anelka - Drogba, thì người hỗ trợ tốt nhất chính là Joe Cole. Anh ấy luôn tạo ra sự khác biệt...
HLV Ancelotti nhận xét: “Joe Cole có khả năng đi bóng rất tốt, đặc biệt là ở trong phạm vi hẹp. Tôi là người đam mê bóng đá nên hiểu rất rõ Joe Cole. Tương tự như Lampard, khi được đá ở ngay sau các tiền đạo, Joe Cole có thể phát huy được tất cả các điểm mạnh của mình...”.
|