>>
Tham vọng mong manh
>> Bắn thủng Tàu ngầm
>> Đại chiến tại Gerland
>> Real chật vật giành chiến thắng
>> Hạ Wolves, Arsenal giành ngôi nhì bảng
>> Thắng Atalanta, Juve bám đuổi Inter
Đại chiến giữa thành Milan và Rome phần hai sẽ diễn ra ít giờ sau khi Lazio tiếp Milan ở Olimpico. Khác với mọi năm khi những cuộc đối đầu này thường được đánh giá là cân sức thì mùa này, các đội bóng đến từ Milan lại đang trội hơn.
Inter và Roma đã cùng nhau tạo nên cuộc đua song mã ở các mùa giải trước trong thời kỳ hậu Calciopoli. Tuy nhiên, khó khăn về tài chính đã ngăn không cho đội bóng thành Rome duy trì sự thành công của mình. Luciano Spalletti đã ra đi và giờ nhiệm vụ đưa Roma trở lại đỉnh cao đang được giao cho Claudio Ranieri.
Cựu HLV của Juventus đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong cương vị mới. Lực lượng của Roma đã bị “bào” mỏng đi rất nhiều bởi chấn thương. Trong đó, sự vắng mặt của đội trưởng Francesco Totti là đáng tiếc nhất. Kể cả trong thời kỳ đỉnh cao, Roma vẫn luôn gặp khó khăn mỗi khi Totti không thể thi đấu và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Tuy vậy, trong hoàn cảnh khó khăn, các cầu thủ Roma cũng đã phần nào thể hiện được bản lĩnh của mình trong trận đấu với Fulham cách đây vài ngày tại Europa League. Sau khi bị đối thủ bất ngờ dẫn trước, họ đã lội ngược dòng để giành thắng lợi.
Các cầu thủ Roma cần phải đem tinh thần quyết chiến đó vào trận đấu với Inter rạng sáng mai. Bởi đối thủ của họ là nhà ĐKVĐ và vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 7 điểm so với đối thủ gần nhất.
Trận đấu giữa Inter và Roma sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Jose Mourinho và Ranieri. “Người đặc biệt” vốn chẳng bao giờ đánh giá cao “Thợ hàn”. Ngay từ khi mới bước chân đến Serie A mùa giải năm ngoái, Mourinho đã lên tiếng chê bai Juventus và Ranieri. Thực tế trên sân cỏ thì Mourinho cũng chứng minh được Inter của ông mạnh hơn khi Inter giành chiến thắng trong trận lượt đi và cầm hòa ở lượt về.
Trong lần đối đầu này, Mourinho và Inter vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối phương. Roma đang ngấp nghé ngưỡng khủng hoảng vì phong độ thất thường. Khó khăn đang chờ đón Roma khi ngoài Totti, HLV Ranieri sẽ không có trong tay trung vệ Juan, thủ môn Doni (vì chấn thương) và tiền vệ Taddei (treo giò). Trong khi Inter sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất.
Inter bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ khi họ đã có chiến thắng đầu tiên tại Champions League sau hơn một năm. Chắc chắn, trên sân nhà và ở đấu trường quen thuộc, Inter quyết tâm sẽ không để mất điểm.
Dự đoán: Inter thắng 2-1.
Hải Lâm