Rõ ràng kết quả này khiến HLV Mark Hughes không hài lòng. Hàng thủ mà ban lãnh đạo Man City đã bỏ ra khá nhiều tiền để gia cố, đặc biệt là cặp trung vệ tân binh Kolo Toure - Joleon Lescott đã liên tục mắc sai lầm khiến khung thành thủ môn Shay Given bị đặt vào thế nguy hiểm.
Chính điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ trên hàng tấn công. Bộ ba tiền đạo Tevez - Adebayor - Bellamy không thể phát huy hết khả năng của mình vì “hậu phương” không an toàn.
Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi sau khi Wright-Phillips gỡ được một bàn có phần may mắn ở cuối hiệp 1. Thừa thắng xông lên, lần lượt Toure và Bellamy tiếp tục lập công trong hiệp hai để đưa Man City vượt lên dẫn trước. Thế nhưng, một lần nữa sự lỏng lẻo ở hàng thủ lại khiến đội bóng đầy tham vọng phải ôm hận. Bàn thắng ở phút 87 của McDonald bên phía Burnley như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng giành quyền dự cúp châu Âu mùa tới của thầy trò Mark Hughes.
Trong khi đó, ở các trận đấu khác, những đội bóng có cùng tham vọng như Man City lại giành được những chiến thắng khá dễ dàng. Aston Villa đè bẹp Bolton với tỉ số 5-1 còn Tottenham cũng vượt qua sự kháng cự của Sunderland để chiến thắng 2-0.
Ở phía dưới bảng xếp hạng, Portsmouth tiếp tục giậm chân ở đáy bảng khi thua Blackburn 1-3.
Lam Hải