Xin nhắc lại, “ích kỷ” chỉ là ý của Kuszczak. Giả sử chính mình là Van der Sar, bạn có sẵn lòng chỉ bảo kinh nghiệm cho một cầu thủ đang muốn tranh chỗ với mình? Còn nếu muốn bàn về tính đồng đội, về cái lợi của chuyện hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích tập thể, đấy lại là chuyện của HLV Ferguson. Đâu ai có tư cách hơn ông trong việc bảo Van der Sar truyền đạt kinh nghiệm cho Kuszczak.
Ferguson chẳng chút phàn nàn. Theo ông, chính Kuszczak chỉ nói thế cho vui, chứ đấy không phải là chuyện nghiêm túc. “Đấy là sự hài hước kiểu Ba Lan. Tiếc thay, người Ba Lan và dân Anh không tương đồng về tính hài hước, thế thôi”!
Hơn 2 thập kỷ cai quản đội bóng đầy sao M.U, Ferguson quá thừa kinh nghiệm để trấn áp những cá nhân muốn đặt quyền lợi của mình lên trên đồng đội. Kuszczak hay Van der Sar đều không “cứng” hơn Ince, Cantona, Roy Keane, Stam hoặc Beckham. Giải quyết những chuyện lẻ tẻ kiểu như Kuszczak kình nhau với Van der Sar thì có khó gì. Trong vụ này, chẳng qua Ferguson đáng phục ở chỗ ông đã tìm ra một cách giải thích vừa hợp lý, vừa nhẹ nhàng, để giải quyết một vấn đề có lẽ là phức tạp hơn so với những gì ông nói.
HLV người Scotland cho rằng thủ môn người Ba Lan đùa giỡn không đúng chỗ với thủ môn người Hà Lan trong một đội bóng Anh! Các ngôi sao đa quốc tịch không tìm ra được điểm chung để có thể vui vẻ với nhau sau những câu nói hài hước, thôi thì hết chuyện. Nhưng vì Sir Alex đã đề cập đến vấn đề đa quốc tịch, chúng ta hãy bàn sang một chuyện khác, nghiêm túc hơn: đội M.U của ông không thắng nổi CSKA Moscow ở Champions League. Như thế, làm sao M.U có hy vọng vô địch Champions League lần nữa?
Cựu cầu thủ M.U Sheringham bình luận: M.U nói riêng cũng như bóng đá Anh nói chung rất khó vô địch Champions League, vì cách thưởng thức bóng đá của dân Anh không khớp với những yêu cầu quan trọng để vô địch Champions League. Có tương đồng với chuyện dân Anh không hiểu một câu nói giỡn “kiểu Ba Lan” của Kuszczak?
Thật ra, đội hình Chelsea hoặc M.U cũng chẳng còn bao nhiêu cầu thủ Anh. Nhưng vấn đề nằm ở lối chơi và quan điểm của người xem. Dù là cầu thủ Hà Lan, Brazil, BĐN, Đức, Ghana, Pháp hay Hàn Quốc gì gì đi nữa, đã vào chơi bóng trong một đội Anh thì họ phải biết đưa bóng đến gần khung thành đối phương chỉ sau 3-4 đường chuyền. Không làm được như vậy, dân Anh sẽ chê, mặc kệ kỹ thuật của Anderson điêu luyện thế nào Deco hoa mỹ ra sao. Dân Anh có thể khen Park Ji-sung chỉ vì anh luôn chiến đấu hết mình, chạy không biết mệt, hoặc khen Ferdinand với những đường chuyền trên 40m.
Chuyền dài như thế thì không bao đảm độ chuẩn, không chắc bóng sẽ đi đúng địa chỉ. Hoặc chạy như Park Ji-sung chẳng phải là cách để bảo đảm có bóng trong chân. Nhưng nếu các cầu thủ Anh mà cứ kiên nhẫn giữ bóng bằng cách chuyền ngắn cho nhau thì chính xác đến mấy cũng… rách việc. Các đội bóng Anh không được tán thưởng nếu chơi bóng như Barcelona ở Champions League. Ferguson có nên ta thán rằng công chúng Anh không biết thưởng thức bóng đá kiểu Barcelona, như ông vừa nói người Anh không hiểu cách nói giỡn Ba Lan của Kuszczak?
Ngũ Viên