Người ta có cơ sở để tin vào một chiến thắng dành cho U.23 Việt Nam, bởi đối thủ của họ ở trận này chỉ là những cầu thủ 20 tuổi Trung Quốc. Nhưng tỉ số 3-1 thực sự vượt quá sự mong đợi của người hâm mộ.
“U.23 Trung Quốc là một đội bóng chơi tổ chức, có thể hình và thể lực vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam. Trong những tình huống đấu tay đôi, rất khó để cầu thủ Việt Nam vượt qua. Họ luôn giữ cự ly đảm bảo và chơi bóng rất kỷ luật”, HLV Calisto nhận xét.
Đó chính là điều U.23 Việt Nam thiếu so với đối thủ trong trận đấu này. Các học trò của HLV Calisto thiếu độ bền thể lực trong cuộc đua tốc độ suốt 90 phút. Họ cũng thua sút đối thủ trong những tình huống không chiến trước khung thành của Tấn Trường. Nếu không nhờ một Tấn Trường (1,85m) có thể hình vượt trội so với các đồng đội, và một buổi tối thi đấu cực kỳ xuất sắc, chiến thắng chưa hẳn đã thuộc về người Việt Nam. Và cũng bởi thua sút trong những tình huống đấu tay đôi, các học trò của HLV Calisto phải lựa chọn giải pháp phạm lỗi, đặc biệt là trong hiệp 2.
Dùng tới những từ ngữ nặng nề khi nói về những lỗi phạt của học trò, ngay bên ngoài vòng cấm địa, HLV Calisto lảng tránh đề cập về một thất vọng nữa ở vị trí trung vệ. Minh Đức chơi không tốt ở trận đấu với Singapore, và Đại Đồng được trao cơ hội. Đáng tiếc, trung vệ của T&T.HN không tận dụng cơ hội, mà “dính” chấn thương cổ chân ngay từ phút 12, để rồi không ít lần hụt hơi trong những tình huống bắt tốc độ hay đánh đầu giải nguy trong vòng cấm. Mai Xuân Hợp vào sân để hoàn tất mùa giải đầy thất vọng với cá nhân anh. Điều gì xảy ra nếu Cao Yunding không giẫm chân lên bóng trong tình huống đã “bẻ lưng” Long Giang, từ lỗi mất bóng trước đó của Xuân Hợp?
May mắn là đối thủ không tận dụng được sai lầm của hàng phòng ngự U.23 Việt Nam. Và đó là lý do HLV Calisto buộc phải giữ các trụ cột, Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành…, tới những phút cuối trận. Chính HLV người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận, Thành Lương và Trọng Hoàng đều đã tới ngưỡng chịu đựng về thể lực, nhưng không thể thay ra sớm. Bởi, “nếu Văn Khải vào sân sớm hơn, và anh ta chơi không tốt, cả hệ thống sẽ sụp đổ. Điều tôi cần ở anh ấy (Văn Khải, Danh Ngọc) là sự “cảm nhận” về một trận đấu lớn và sức ép khi phải thi đấu trong điều kiện khó khăn”.
Chiến thắng 3-1 của U.23 Việt Nam khiến bất kỳ ai cũng ngây ngất hạnh phúc. Nhưng, nên nhớ SEA Games mới là mục tiêu tối thượng. Người Thái chưa lộ bài và lực lượng. HLV Calisto cũng thừa nhận chẳng biết gì về các đối thủ. Về phần mình, U.23 Việt Nam đã lộ diện toàn bộ lực lượng. Vậy thì, đừng nên quá hân hoan với chiến thắng. Bởi xét tương quan giữa thừa và thiếu, phần thiếu của U.23 Việt Nam xem ra vẫn chiếm phần lớn.
Thành Lương