Trong khi đó, Barcelona lại có trận thắng khá nhàn nhã trước Mallorca để củng cố ngôi đầu bảng.
Mặc dù dẫn trước đến 3 bàn nhưng việc chơi thiếu người đã khiến Real đánh mất thế trận và để thủng lưới liên tiếp 2 bàn trong những phút cuối. Rất may cho họ bởi đối thủ Atletico cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn, nhờ vậy Real mới có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn.
 |
|
Tưởng chừng như Real sẽ có một trận đấu dễ dàng khi dẫn trước đến 3 bàn - Ảnh: AFP
|
Phong độ của Atletico ở thời điểm này rất tồi tệ mặc dù họ có khá nhiều cầu thủ giỏi được nhiều CLB lớn thèm khát. Sau 9 vòng đấu tại La Liga, Atletico chỉ kiếm được 7 điểm và đang phải xếp ở vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên, trong khi tại Champions League tình hình còn tồi tệ hơn bởi họ vừa bị loại sau trận hoà 2-2 với Chelsea hồi giữa tuần.
Chính vì thế nhiều người đã cho rằng đây sẽ lại là một trận đấu dễ dàng cho Real và thực tế trong 65 phút đầu của trận đấu mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Chơi trên chân đội chủ nhà, Real Madrid sớm tìm được bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 5. Từ ngoài vòng 16m50, Kaka buộc thủ thành Asenjo phải vào lưới nhặt bóng bằng một cú sút xa đẹp mắt vào ngay góc chữ A.
Đến phút 25, tỷ số đã là 2-0. Nhận bóng từ Benzema, Marcelo đi bóng qua Perea rồi hạ gục Asenjo ở góc hẹp nhân đôi cách biệt cho đội khách.
Đá trên chân cộng thêm 2 bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Real thi đấu khá thoải mái và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió lên khung thành của Asenjo. Ngược lại, đội chủ nhà Atletico chỉ tạo được một vài tình huống nguy hiểm từ các pha dứt điểm của Forlan hay Simao.
Việc HLV Flores chỉ để cắm một mình Forlan trên hàng công đã khiến lối chơi của đội chủ nhà trở nên bế tắc. Họ hầu như chỉ có một bài phản công bằng cách sử dụng những đường chuyền vượt tuyến cho Simao hay Forlan đua tốc độ. Cách tấn công đơn điệu này dễ dàng bị hàng hậu vệ Real hóa giải, ngoại trừ một trường hợp khi Pepe để lọt Simao ở cuối hiệp 1. Nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm của số 20 Atletico đã không chiến thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Casillas.
 |
|
Nhưng chiếc thẻ đỏ của Sergio Ramos (thứ 2 từ trái qua) suýt chút nữa khiến mọi thứ đảo lội - Ảnh: Reuters
|
Không còn cách nào khác, HLV Flores buộc phải tung quân bài chủ lực Aguero vào sân ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, thế trận vẫn không sáng sủa hơn đối với Atletico. Chỉ đến khi HLV Flores thay thế Reyes bằng Maxi Rodriguez, các pha lên bóng của đội chủ nhà mới bắt đầu sắc sảo hơn.
Trong khi Atletico buộc phải dâng cao tấn công thì Real lại chủ động đá chậm chờ cơ hội. Chiến thuật này đã phát huy tác dụng khi Higuain tận dụng thành công sai lầm của Perea, đoạt bóng từ chân hậu vệ này rồi đi bóng thẳng vào trung lộ, sút tung lưới đối phương, nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0 ở phút 64.
Thế nhưng, khi mà trận đấu tưởng như đã kết thúc sớm thì chiếc thẻ đỏ của Sergio Ramos 2 phút sau đó lại khiến mọi thứ trở nên đảo lộn. Aguero thoát xuống khu trung lộ và có cơ hội đối mặt với Iker Casillas. Trong tình huống này, Ramos không còn cách nào khác ngoài việc cản ngã trái phép tiền đạo người Argentina. Trọng tài chính đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu hậu vệ người Tây Ban Nha.
Việc chỉ còn 10 người trên sân đã ảnh hướng khá nhiều đến đấu pháp của Real. Mặc dù HLV Pellegrini quyết định đưa Gago vào sân để tăng cường khả năng đánh chặn nhưng vẫn không thể giúp hàng phòng ngự Real vốn dĩ còn nhiều bất cập.
 |
|
Atletico (áo sọc đỏ) đáng lẽ đã có ít nhất 1 điểm - Ảnh: Reuters
|
Lấy lại được thế trận, Atletico liên tiếp tạo ra các tình huống sóng gió uy hiếp khung thành của Iker Casillas và rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 79, những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Diego Forlan. Ujfalusi căng ngang thuận lợi để Forlan băng vào đệm bóng tung lưới Casillas rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Chỉ 2 phút sau tỷ số đã là 2-3, Aguero thoát xuống dùng tốc độ vượt qua Pepe rồi lạnh lùng hạ gục Casillas bằng một cú sút chéo góc quyết đoán.
Các cầu thủ Real đang từ trạng thái hưng phấn bỗng chốc trở nên bế tắc, luống cuống. Hàng phòng ngự liên tiếp mắc sai sót dẫn đến 2 bàn thua chóng vánh trong khi ở tuyến trên chỉ còn mỗi Raul đơn độc giữa 4 hậu vệ Atletico. Đội khách hầu như không tổ chức nổi lấy một đợt phản công ra hồn mà hầu như chỉ còn biết co cụm phòng ngự.
Gió đã đổi chiều, giờ đây Atletico đã hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình và cổ động viên của họ đang mơ đến một cú lội ngược dòng ngoạn mục, thế nhưng... Phút thứ 86, Simao có một cơ hội tuyệt vời để cân bằng tỷ số. Từ đường tạt bóng của Ujfalusi, bóng đi thẳng đến vị trí của Simao trống trải bên cánh trái song tiền vệ người Bồ Đào Nha lại thực hiện một cú vô lê nóng vội đưa bóng đi vọt xà.
Liên tiếp sau đó là những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của các chân sút Atletico. Cũng phải kể đến sự xuất sắc của Iker Casillas, thủ thành người Tây Ban Nha đã từ chối khá nhiều bàn thắng của đội chủ nhà.
Cuối trận Atletico có thêm một lần đưa bóng vào lưới Real nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Đó cũng là tất cả những gì họ làm được trong những phút còn lại. Chung cuộc Real đã bảo toàn được thắng lợi 3-2 và rời sân Vicente Calderon với 3 điểm trọn vẹn.
Trận thắng này giúp Real có 25 điểm sau 10 vòng đấu và vẫn xếp ở vị trí thứ 2 sau Barcelona, đội vừa có chiến thắng dễ dàng 4-2 trước Mallorca.
T.Thành