Kể từ khi đặt chân đến Stamford Bridge trong mùa bóng 2004 - 2005, ông Mourinho đã biến nơi đây thành “vùng đất chết” của Premier League. Điều đó đã được những người kế nhiệm ông như Grant, Scolari, Hiddink và Ancelotti phát huy để giúp Chelsea duy trì vị thế của một trong những ứng cử viên hùng mạnh nhất cho ngôi vô địch trong mỗi mùa bóng. Chính vì thế, mỗi lần M.U mang quân đến Stamford Bridge là giải Ngoại hạng Anh lại nóng lên theo những bước chân của họ. Đêm nay cũng vậy, thậm chí còn có phần nóng hơn khi Chelsea và M.U đang chia sẻ hai ngôi đầu bảng của sân chơi danh giá này.
|
|
Tỷ lệ cược
Premier League
Chủ nhật, 8.11: 20 giờ 30: Hull - Stoke (ESPN,VTC2 trực tiếp): đồng banh, Stoke thắng 8; 22 giờ: West Ham - Everton (Star Sport, VTC3 trực tiếp): đồng banh, West Ham thắng 9; Wigan - Fulham: Wigan chấp đồng nửa; 23 giờ: Chelsea - M.U (ESPN, VTC1 trực tiếp): Chelsea chấp nửa trái, thua 9.
Serie A
Chủ nhật, 8.11: 21 giờ: Lazio - AC Milan (HTV2 trực tiếp): AC Milan chấp nửa trái, thua 9; Parma - Chievo: Parma chấp đồng nửa, thắng 9; Udinese - Fiorentina: Udinese chấp đồng nửa, thua 9; Thứ hai, 9.11: 2 giờ 45: Inter - Roma (HTV9 trực tiếp): Inter Milan chấp trái, thua 9.
(Theo AsianBookie)
|
|
Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, trận đấu đêm nay đã đến rất đúng lúc với Chelsea nhưng lại không hoàn toàn thuận lợi cho M.U. Chelsea đang có được phong độ rất tốt khi các cầu thủ đã bắt đầu quen với sơ đồ chiến thuật mới (4 - 4 - 2) của HLV Ancelotti và đang hướng đến việc san bằng kỷ lục 11 trận thắng liên tục ở sân nhà trên các mặt trận. Và điều quan trọng nhất là HLV Ancelotti sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ sự vắng mặt của Bosingwa, để phục vụ cho mục tiêu đó.
Ngược lại, M.U vừa không có được lực lượng mạnh nhất mà phong độ của họ trong thời gian gần đây lại đáng thất vọng. Rio Ferdinand, Park Ji Sung vắng mặt vì chấn thương trong lúc Neville bị treo giò. Như vậy, thêm một lần nữa HLV Ferguson sẽ phải chắp vá hàng phòng ngự với Brown chơi bên cạnh Vidic ở trục bản lề trung tâm, còn O’Shea trấn giữ cánh phải. Đó là chưa kể tuyến tiền vệ của M.U vẫn còn nhiều bất ổn và trên hàng tiền đạo hầu như chỉ có Rooney là phát huy tác dụng đáng kể.
Mặc dù ông Ferguson đã cho các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi trong trận đấu với CSKA Moscow hồi giữa tuần để dồn sức cho trận đấu này, nhưng cũng khó mà tin rằng hàng phòng ngự mong manh của M.U sẽ có thể đứng vững trước sức mạnh tấn công của Chelsea, nơi Drogba và Anelka đang từng bước trở thành cặp tiền đạo đáng sợ nhất ở Premier League. Mặt khác, trong trận đấu trên sân đối phương gần đây nhất ở Premier League, M.U đã thất bại toàn diện trước một Liverpool què quặt thì thử hỏi làm sao họ có thể rời sân Stamford Bridge với ít nhất 1 điểm trong túi?
Để giành lại ngôi đầu bảng, M.U buộc phải thắng trong trận đấu quan trọng này, nhưng đó lại là điều mà họ đã không làm được trong suốt 7 năm qua. Nghĩa là mọi thứ đều đang bất lợi cho M.U và chỉ khi nào Chelsea chơi một trận tồi tệ nhất thì “Quỷ đỏ” mới hy vọng có điểm. Tiếc thay, Chelsea đã đẩy những điều tồi tệ nhất của mình vào quá khứ.
Trần Tôn