Thầy có thể khiêm tốn, nhưng các học trò thừa tự tin. Sau buổi tập chiều qua, tiền vệ Arthit khẳng định với các phóng viên truyền hình Thái Lan, sang Việt Nam để làm phóng sự Hành trình U.23 Thái Lan đến SEA Games, rằng: “U.23 Thái Lan sẽ giành chiến thắng trong trận tới, chứ không chấp nhận kết quả hòa”. Số 10 của Thái Lan đã có một màn trình diễn đầy thuyết phục với tất cả các HLV ở VFF Cup 2009, chứ không riêng “đàn anh” Kiatisak. U.23 Thái Lan có thể chơi cơ động, đa dạng bằng bóng ngắn hay chuyền dài, tất cả là nhờ Arthit.
|
|
Đội hình dự kiến
U.23 Singapore: Jumaat; Isa Halim, Eddie Chang, Yunos, Ghani; Fazli, Sulaiman, Shahfiq, Hafiz, Quak; Fadhli Noh
U.23 Thái Lan: Kawin; Jetsadakorn, Suttinan, Sutjarit, Pyiachart; Sunmanya, Adul Lahso, Khafpa, Arthit; Kirati, Sompong
|
|
Nếu như có điều gì đó mà HLV Pathmanathan của U.23 Singapore cần nhắc nhở các học trò của mình trong trận đấu tới, đó là cách chơi bóng tam giác ma quái của các cầu thủ Thái Lan. Trong khi Kirati (8) có tốc độ, Sompong (9) lại có thể hình cao to, làm tường chắn cho đồng đội chiếm lĩnh vị trí thuận lợi. Miếng này chắc hẳn đều đã được các HLV Việt Nam, Singapore và… Malaysia ghi vào sổ huấn luyện.
Ông Pathmanathan vẫn nói cứng rằng: “U.23 Singapore sẽ không buông xuôi ở 2 trận còn lại”. Nhưng ở thế “chưa giương cung đã mỏi”, các học trò của ông khó tránh khỏi trận thua thứ hai trước U.23 Thái Lan.
Dự đoán: U.23 Thái Lan thắng 3-0.
L.T.L