Trước trận đấu giữa Leverkusen và Frankfurt, HLV Michael Skibbe của Frankfurt đã dành những lời tốt đẹp cho Leverkusen: “Họ là những nhà vô địch”. Skibbe không khen ngoại giao mà ông có tình cảm gắn bó với Leverkusen nhờ 3 mùa dẫn dắt CLB này (2005-2008). Đội hình của Leverkusen hiện nay có nhiều học trò của Skibbe và giám đốc kỹ thuật Rudi Voller là bạn thân của Skibbe. Voller và Skibbe từng có 8 năm làm việc ăn ý (5 năm tại tuyển Đức) trước khi Skibbe bị sa thải vào cuối mùa bóng 2007-2008.
Sau hai năm trở lại Bay Arena, Skibbe phải thừa nhận rằng Leverkusen có những bước tiến vượt bậc so với khi ông dẫn dắt. Thành tích của Leverkusen 3 năm thời Skibbe chỉ dao động từ hạng thứ 5 đến 7. Còn ngay trong mùa bóng đầu tiên dưới thời HLV Jupp Heynckes, Leverkusen đã thăng hoa và đang giữ vị trí thứ nhất. Điều khiến Skibbe thèm khát nhất ở Leverkusen là hàng tiền đạo. Leverkusen có Klessing, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Bundesliga với 7 bàn, có tiền đạo trẻ Derdiyok đã ghi 4 bàn. Nếu Helmes phục hồi chấn thương, sư tử vùng Rhone lại có thêm một chân sút thượng thặng (đã ghi 21 bàn mùa trước)
Trong khi đó, Skibbe không có tay săn bàn đáng tin cậy nào tại Frankfurt. Skibbe đã nhiều lần xin cấp thêm tiền đạo nhưng chưa được đáp ứng. Nếu tính trong 11 trận đầu mùa, các cầu thủ của Frankfurt đã sút 98 lần, quá ít nếu so với 131 lần của Leverkusen. Hiệu suất ghi bàn của Frankfurt (số bàn/số lần dứt điểm) chỉ là 13,3% cũng thấp hơn Leverkusen (16%). Trận này, hàng công đội khách càng yếu khi Amanatidis, người ghi nhiều bàn nhất (3) của CLB vắng mặt vì chấn thương. Hai chân sút Fenin và Liberopoulos, những người mới ghi 1 bàn từ đầu giải sẽ đá chính. Dự đoán: Leverkusen thắng 2-1.
Anh Tú