Mặc dù HLV trưởng Su Maozhen không đến Việt Nam lần này, nhưng trong thành phần tham dự giải vẫn có những cái tên đáng chú ý như Zhang Linpeng, Cao Yunding, Piao Cheng, Zhou Liao... đã thi đấu rất thành công ở U.19 AFC Championship 2008. Nổi bật trong đội bóng Trung Quốc là tiền đạo Zhou Liao, với chiều cao hơn 1m80, sút bóng tốt cả hai chân, từng ghi 3 bàn thắng ở giải trẻ châu Á năm ngoái. Ngoài ra, còn phải kể tới đội trưởng Cao Yunding thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự có nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn.
Kiatisak đã được trao toàn quyền chỉ đạo U.23 Thái Lan tại VFF Cup 2009. Đây không phải lần đầu tiên cựu tiền đạo HA.GL trở lại Việt Nam. Trước đó, Chonburi của Kiatisak từng thi đấu tại Hàng Đẫy với HN.ACB và B.BD ở sân Gò Đậu. Nhưng cảm giác của “Zico Thái” sẽ khác hoàn toàn khi đội bóng của anh thi đấu tại Mỹ Đình chiều nay. Đó là một nấc thang mới đối với sự nghiệp huấn luyện của Kiatisak, cũng là thách thức không nhỏ đối với tài cầm quân của anh: giành chiến thắng trước U.20 Trung Quốc, giấu “bài tủ” trước những con mắt săm soi của HLV hai đội Singapore và Việt Nam.
Không có 5 cầu thủ chủ chốt trong đội hình sang Việt Nam lần này, nhưng U.23 Thái Lan lại có động lực tinh thần mạnh mẽ. Bởi, như HLV S.Darby tiết lộ, sau giải đấu này họ sẽ thanh lọc 2-3 cầu thủ. Ai chẳng muốn được ở lại! Dự đoán: U.23 Trung Quốc thắng 2-1.
Lê Thành