Không nói ra miệng, nhưng bất kỳ cầu thủ nào cũng hiểu, đó là động thái cảnh cáo của HLV Calisto đối với sự lơ là trong tập luyện của trung vệ SHB.ĐN. Gạt Cao Cường ra khỏi giải, ông thầy người Bồ Đào Nha hướng tới mục tiêu thử nghiệm khả năng phối hợp của Long Giang với Minh Đức, Đại Đồng và trao cho Xuân Hợp cơ hội cuối cùng chứng tỏ tài năng.
Thành Lương dường như vẫn chưa sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên sau cú va chạm “kiểu 2 xe ô- tô đấu đầu nhau”, như chính tiền vệ này ví von. Có lẽ HLV Calisto cũng không muốn mạo hiểm với cầu thủ này, khi SEA Games đang cận kề. Chấn thương của Thành Lương không đơn giản là căng cơ đùi, đau bắp chân, giãn dây chằng, mà đó là vấn đề thuộc về dây thần kinh - điều mà đến các bác sĩ cũng không dám mạnh miệng khẳng định điều gì. Điều đó có nghĩa là Tiến Thành có thể được điều sang cánh phải và trám vào vị trí của anh bên hành lang trái là Mạnh Dũng - một cầu thủ cũng đang phải nghỉ tập vì vết khâu 2 mũi sau chấn thương lúc làm nhiệm vụ ở ĐTQG.
Nếu không có gì quá bất ngờ, người ta sẽ thấy đội hình 4-3-2-1 của HLV Calisto ra quân, gồm: Tấn Trường; Hoàng Quãng, Long Giang, Minh Đức, Văn Học; Công Minh, Trọng Hoàng, Thanh Hưng; Tiến Thành, Mạnh Dũng; Thanh Bình. HLV Calisto từng tuyên bố sẽ thử nghiệm và trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ. Do đó, người ta cũng không ngạc nhiên nếu sau mỗi trận đấu, ông thầy người Bồ Đào Nha lại tung ra một đội hình, hoặc xoay ngang bổ dọc hệ thống thi đấu ngay trong trận đấu bằng những quyết định thay người cực kỳ… quái lạ. Tất cả đều có chủ ý từ trước!
HLV T.Pathmanathan của U.23 Singapore hiểu rất rõ mục tiêu của đội khi tham dự VFF Cup 2009 không phải là giành chiến thắng trước U.23 Việt Nam, hay tranh chấp chức vô địch. Hơn ai hết, ông hiểu khả năng của các học trò, những người mà ông từng dẫn dắt trong hơn 2 năm qua. Việt Nam cũng không phải là điểm đến xa lạ với cựu trung vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Singapore, với biệt danh “Đội trưởng cẩm thạch”. Ở giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên 2008, cũng chính Pathmanathan là người đã dẫn dắt những Irwan Shah, Afiq Yunos, Shahir Hamzah, Chan Yuhui… thi đấu tại Huế. Ngay khi đặt chân tới sân Mỹ Đình, HLV có bộ ria mép rậm đã yêu cầu các học trò tập đi tập lại những bài chống bóng bổng, chuyền dài vượt tuyến, tạt bóng có điểm rơi trong vòng cấm địa… Đó không chỉ là lối chơi quen thuộc của các cầu thủ Singapore, mà còn vì với chiều cao trung bình hơn 1m75, họ sẽ sử dụng “ngón tủ” ấy để thăm dò sức kháng cự của các cầu thủ U.23 Việt Nam và Thái Lan.
Một trận thua không thành vấn đề với Pathmanathan, quan trọng là ở giải này, ông sẽ có cơ hội tận mắt kiểm chứng sức mạnh thực sự của U.23 Thái Lan và Việt Nam. Dự đoán: U.23 Việt Nam thắng 1-0.
|
Phát biểu trước trận đấu
HLV Calisto (U.23 Việt Nam):
VFF Smartdoor Cup là giải đấu rất quan trọng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 25, vì các đội tham dự giải đều là những đội bóng mạnh. Thái Lan và Singapore đã hai lần vô địch AFF Cup, còn Việt Nam vừa đoạt cúp năm 2008. Trong khi đó, Trung Quốc là “gã khổng lồ” không chỉ ở châu Á. Với những đội bóng mạnh như vậy rất khó để dự đoán đội nào sẽ vô địch. Tuy nhiên, tôi nghĩ U.23 Trung Quốc sẽ là đội có sự bứt phá mạnh nhất.
HLV phó Sundram Moorthy (U.23 Singapore):
U.23 Singapore tham dự với mục tiêu học hỏi. Đây là cơ hội tốt để chuẩn bị cho SEA Games 25. Trận ra quân, chúng tôi sẽ gặp chủ nhà Việt Nam. Đây sẽ là trận đấu khó. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, Singapore hy vọng sẽ có kết quả tốt. U.23 Việt Nam là một tập thể mạnh, có thành tích tốt trong thời gian gần đây. Trong khi chúng tôi đang gặp chấn thương ở một vài vị trí, một số khác đang bận tham dự giải trong nước và làm nhiệm vụ tại ĐTQG.
|
Thành Lương