Dù vòng loại, VN từng thua đối thủ Trung Quốc 1-2, nhưng giữa một bầu không khí sôi sùng sục tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội) với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả trẻ, đội VN như được tiếp thêm sức mạnh và đã chơi một trận tưng bừng. Với bộ ba Tiết Cương, Anh Tuấn, Minh Triều chắn cầu an toàn, phòng thủ chắc chắn, di chuyển linh hoạt, các cầu thủ VN đã vượt qua Trung Quốc với tỷ số sít sao 23 - 21 ở ván đầu.
Sang ván 2, Trung Quốc sa sút tinh thần và chấp nhận thua trận với tỷ số cách biệt 14 - 21. Thắng 2-0, VN đoạt chức vô địch một cách xứng đáng. Chỉ hơi tiếc là đội nữ VN lại đoạt HCB sau khi để thua đội nữ Trung Quốc cũng trong trận chung kết sáng qua.
L.P