Sự tĩnh lặng của U.23 VN khiến cho nhiều người lo lắng, nhất là khi suốt hơn 2 tháng tập trung, cả đội chỉ mới có cơ hội thể hiện qua trận đấu với Chunnam Dragons của Hàn Quốc và cũng chưa để lại dấu ấn gì.
Thế nên VFF Smartdoor Cup đến vào thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng với tuyển U.23. Nó sẽ góp phần lột tả tương đối đúng về diện mạo của những người sẽ mang trọng trách đến Vientiane để làm sống lại lịch sử 50 năm giành HCV trước đây của thế hệ Phạm Văn Rạng, Nguyễn Ngọc Thanh ở SEAP Games. Nó cũng sẽ giúp cho giới chuyên môn và người hâm mộ nhìn nhận đúng thực chất sức mạnh và cả những khiếm khuyết của U.23 sau thời gian dài chuẩn bị để từ đó biết được mình đang đứng ở đâu, còn thiếu gì để gấp rút chấn chỉnh, hoàn thiện cho cuộc chơi lớn vào tháng 12 tới.
Hơn lúc nào hết, dư luận lại chờ đợi phép mầu từ tay HLV Calisto, người đã đưa bóng đá VN từ chỗ ít hy vọng lên ngôi vô địch AFF Cup năm rồi. Nhưng phép mầu đó đến không phải chỉ nhờ vào mỗi bàn tay của thuyền trưởng. Cái chính là nỗ lực của toàn đội, là sức mạnh tổng thể được tính toán hợp lý trên nền tảng đoàn kết và khát vọng cao. Tất nhiên không loại trừ cả yếu tố may mắn. Nhưng may mắn chỉ đến nếu lao động của toàn đội là nghiêm túc. Về phương diện này, chúng ta có quyền tin tưởng vào thầy Tô và tuyển U.23.
Vấn đề còn lại chính là lối chơi cho thật thuyết phục. Trận gặp Singapore tối nay và trận gặp Thái Lan ở lượt đấu cuối sẽ là hai thuốc thử đúng liều để U.23 bộc lộ mình. Hy vọng tín hiệu lạc quan sẽ đến với bóng đá VN từ sân chơi này.
Q.T