Ở tuổi 20 đầy hoài bão, Emily sẽ không bao giờ nhìn thấy lại khuôn mặt cũ của mình. Cú đấm toàn lực của cầu thủ 29 tuổi đã làm gãy chiếc mũi dọc dừa xinh xắn và làm biến dạng khuôn mặt của cô sinh viên khoa nghiên cứu chính trị của trường đại học Kingston. Emily cũng cung cấp những bức hình chụp sau khi bị hành hung và khẳng định mình sẽ không bao giờ tha thứ cho King. Cô quyết định công khai tên tuổi để kêu gọi cấm King trở lại với bóng đá suốt đời. “Những người bảo vệ cho King than vãn rằng anh ta sẽ mất đi thu nhập khoảng 1 triệu bảng vì bản án, thế nhưng trong khi tôi đã mất đi khuôn mặt của mình...”, Emily nói.

S.D (Theo News of the World)