Rất nhiều đường chuyền vu vơ, rất nhiều động tác cẩu thả và rất nhiều sự lụp chụp đến mức thiếu tỉnh táo nối nhau xuất hiện trong cả 2 trận ở không chỉ một bộ phận cầu thủ mà gần như cả đội khiến cho khán giả không thể không đặt vấn đề: Phải chăng futsal đã có sự chuẩn bị không tốt cho sân chơi lớn này?
Thực tế LĐBĐ VN và Công ty Thái Sơn Nam bằng những quan hệ của mình đã có sự đầu tư rất mạnh cho futsal bằng những chuyến tập huấn tại Nhật cũng như cải thiện chế độ dinh dưỡng và nâng chất trong thi đấu. Thế nhưng vào giải mọi chuyện lại khác khi đội hình rối tung và lối đá rất bế tắc. Có vẻ như HLV Pattaya trên sân không có dấu ấn, cầu thủ tâm lý không ổn định, chưa đá đã có dấu hiệu mất bình tĩnh, thậm chí có lúc ngờ nghệch như một cầu thủ phong trào. Nhưng sâu xa hơn chính là sự thiếu tổ chức, thiếu kỷ luật đấu pháp trên sân và không loại trừ sự thiếu đoàn kết giữa một số vị trí làm cho đội hình mất lửa. Liệu đội tuyển futsal có kịp chấn chỉnh để không lặp lại những sai lầm này?
Q.T