Tại phiên tòa kết thúc vào ngày thứ năm, tòa án quận Southwark (London) kết luận King đã tấn công một cách hoàn toàn vô cớ làm vỡ mũi một nữ sinh viên 20 tuổi vào tháng 12 năm ngoái tại quán bar Soho Revue, khi người này phản đối những hành vi sàm sỡ của cầu thủ 29 tuổi. King luôn khẳng định mình không phải là người tấn công song bồi thẩm đoàn kết luận chân sút người Jamaica nói dối, sau khi nghe lời khai của một loạt các nhân chứng.
Trừ một vài tiếng kêu gào phản ứng sự phân biệt chủng tộc lẻ loi, không mấy ai tỏ ra thông cảm với những hành vi côn đồ của King. Chủ tịch Wigan, Dave Whelan, ngay lập tức tuyên bố sa thải King. Wigan cũng đưa ra một thông báo thừa nhận tính công bằng của bản án. King vốn có 7 tiền án tiền sự về tội trộm cắp, lái xe trái luật và hành hung phụ nữ.
S.D (Theo Reuters)