Đó là viễn cảnh mà tiền đạo này không hề nghĩ đến trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 35 triệu euro từ Stuttgart sang Bayern hồi mùa hè.
HLV Van Gaal sẽ không dại cho Gomez ra sân đá chính. Trong trận thắng Frankfurt hồi giữa tuần, Klose và Toni cùng “thông nòng súng” khi ghi 3 bàn đóng góp vào chiến thắng 4-0 của Bayern. Cặp tiền đạo số 1 của Bayern trong 2 mùa giải trước đã trở lại và giờ là lúc tôn vinh các giá trị cũ. Còn Gomez, anh đã không thể hiện được mình trong suốt thời gian đầu mùa, khi Klose và Toni bị chấn thương. Việc Gomez bị đẩy khỏi guồng quay chính của Bayern là xác đáng.
Gomez không hạnh phúc tại Bayern thì Stuttgart cũng không tìm thấy niềm vui khi chia tay chân sút này. Số tiền bán Gomez giúp Stuttgart có được Pogrebnyak và Hleb nhưng các tân binh này không đem về cho “Thiên nga” bàn thắng nhưng Gomez từng làm. Mùa trước, Gomez đã ghi 35 bàn cho Stuttgart còn mùa này, sau 1/3 chặn đường Pogrebnyak mới ghi 2 bàn, Hleb vẫn tịt ngòi.
Có lẽ vào lúc này cả Gomez và HLV Babbel của Stuttgart đều tiếc. Giá như Gomez ở lại Stuttgart thì anh vẫn tỏa sáng và chắc suất trong đội hình chính tuyển Đức. Và nếu có các bàn thắng của Gomez, Stuttgart không đến nỗi để thua 5 trận liên tiếp và chiếc ghế HLV của Babbel đang như nến trước gió. Nếu thua tiếp trận này, chắc chắn Babbel sẽ bị sa thải.
Một trận đấu đáng chú ý khác tại vòng 11 Bundesliga là trận Schalke - Leverkusen, nơi chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai chiến lược gia bậc thầy của bóng đá Đức: Magath và Heynckes. Mùa trước, Magath đã thắng Heynckes khi giúp Wolfsburg vượt qua Bayern giành chức vô địch. Nhưng mùa này, Heynckes đang giúp Leverkusen trở thành hiện tượng với việc chiếm ngôi đầu sau 10 vòng và không thua trận nào. Còn Schalke đang hồi sinh và chỉ kém Leverkusen 2 điểm. Trận này cũng là dịp để hai chân sút hàng đầu Bundesliga so tài: Klessing với 6 bàn cho Leverkusen và Kuranyi với 5 bàn cho Schalke từ đầu mùa.
Anh Tú