Niềm hy vọng lớn nhất của Monaco trong chuyến làm khách ở sân Chaban-Delmas là phong độ chói sáng của chân sút Nene, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 9 bàn thắng sau 10 trận, trong đó có 5 bàn được ghi trong 3 trận thắng vừa qua. Tuy nhiên, một tổn thất cho Monaco là Park Chu-young, tiền đạo người Hàn Quốc đá cặp rất ăn ý với Nene, nhiều khả năng sẽ vắng mặt vì chấn thương.
Trong khi đó, Bordeaux đã hồi sinh với 2 chiến thắng trước Bayern ở Champions League và Le Mans ở vòng 10. Các kết quả này cũng chứng tỏ thầy trò HLV Blanc đã thích nghi với việc phải thi đấu trên cả 2 mặt trận. Dĩ nhiên, khi tiếp một đội bóng vừa mới thắng liên tiếp 3 trận, các cầu thủ Bordeaux sẽ hết sức tập trung, đặc biệt khi mà họ sẽ mất ngôi đầu bảng nếu thất thủ trước đối thủ này.
Với sự trở lại sau chấn thương của nhạc trưởng Gourcuff, Bordeaux không phải lo thiếu bàn thắng, bằng chứng là họ ghi được 5 bàn trong 2 trận đấu vừa qua. Một khi tìm lại được phong độ và hạn chế được thói chủ quan, Bordeaux là đội bóng mà bất cứ đối thủ nào ở Ligue 1 cũng ngán ngại. Họ sẽ chứng tỏ điều đó trước mặt các khán giả nhà trong trận đấu phân định ngôi đầu bảng tối nay.
S.D