Thất bại này đã bị chính chủ tịch Florentino Perez của Real dùng từ “nhục nhã” để miêu tả. Nhục nhã cũng phải thôi bởi nếu so sánh ngân sách giữa hai đội thì sẽ thấy một sự chênh lệch khủng khiếp. Trong khi Real có khoảng 420 triệu euro để chi tiêu thì số tiền của Alcorcon trong một mùa giải chỉ khoảng 1,1 triệu.
Mùa bóng vẫn còn dài, chưa thể nói Real sẽ thất bại trong mùa bóng này nhưng Perez cũng phải nhìn lại chính sách của mình. Tung rất nhiều tiền vào mua sắm cầu thủ trong mùa hè qua nhưng thành tích trên sân cỏ cho đến thời điểm này lại không tương xứng. Ắt hẳn có lúc nào đó Perez cũng chạnh lòng khi nhìn sang đại kình địch Barcelona. Dù cũng giàu có không kém nhưng Barca rất ít khi chi quá tay trong chuyển nhượng.
Cách xây dựng đội bóng của Barca khác rất nhiều so với Real. Đội bóng chủ sân Nou Camp đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo cầu thủ trẻ. La Masia hằng năm vẫn cho ra lò những lứa cầu thủ có chất lượng cao. Nhìn vào đội hình một của Barca hiện nay, những trụ cột đều xuất thân từ La Masia như thủ môn Valdes, trung vệ Puyol, tiền vệ Xavi, Iniesta, tiền đạo Messi cộng với những gương mặt tiềm năng như Pique, Sergio Busquets, Krkic, Pedro hay Jeffren Suarez thì có thể nói, Barca sẽ còn tiếp tục thành công trong một thời gian dài nữa.
Tương tự tại Anh, Arsenal cũng là một điển hình trong việc đầu tư một cách khôn ngoan và kiên nhẫn chờ đợi thành công. Giữa tuần qua, đội bóng trẻ của HLV Arsene Wenger đã đánh bại Liverpool 2-1 tại vòng 4 Carling Cup. Cùng ra sân với đội hình hai nhưng chiến thắng lại thuộc về Arsenal. Đó là điều mà các fan của Liverpool phải suy nghĩ. Vấn đề là tại Arsenal, các cầu thủ trẻ luôn được tạo cơ hội để phát triển. Liverpool cũng có khá nhiều cầu thủ tiềm năng nhưng họ hầu như không được ra sân. Kể từ khi nhận chức tại Liverpool, HLV Rafael Benitez đã nhiều lần than thở rằng ông không có đủ tiền để mua sắm cầu thủ. Nhưng ngay cả khi có tiền, ông cũng chẳng mấy khi dùng đúng chỗ. Trong những bản hợp đồng từ trước đến nay của Liverpool dưới thời Benitez chỉ có Torres, Mascherano hay Alonso là chứng tỏ được giá trị. Đầu mùa bóng năm ngoái, Benitez mua Robbie Keane để rồi bán tống bán tháo anh này ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sao Benitez không trao cơ hội cho Ngog hay Babel? Nếu làm thế, biết đâu đội bóng của ông đã không lâm vào cảnh khó khăn mỗi khi Torres chấn thương.
Liverpool cũng từng là một lò đào tạo có tiếng tại Anh. Những danh thủ gần đây như Michael Owen, Steve McManaman, Robbie Fowler, Steven Gerrard hay Jamie Carragher đều xuất thân từ đội trẻ của CLB này. Tại sao Liverpool không tiếp tục phát huy? Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra với Real Madrid. Có lẽ hiện nay, khó có đội bóng nào kiên nhẫn theo kiểu gieo hạt, chăm sóc và thu hoạch. Họ chỉ muốn có thành công tức thời và đó là căn bệnh thành tích.
Hải Lâm