Chelsea đè bẹp Bolton đến 4 bàn trắng, hoàn toàn nằm trong dự đoán của người hâm mộ. Stamford Bridge đã trở thành thánh địa bất khả chiến bại của đoàn quân áo xanh với 17 trận không thua. Thêm vào đó, trong 6 năm qua Bolton chưa một lần đánh bại được Chelsea tại Stamford Bridge. Vì vậy một kết cục như trên là điều rất dễ hiểu.
Kalou, Malouda, Deco và cuối cùng là Drogba, lần lượt phá lưới Bolton. Đó là kết quả từ phương án pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ của HLV Ancelotti. Xem ra, Ancelotti đã thực hiện tốt những lời ông khẳng định, vẫn chưa để bất cứ đại dịch nào, kể cả Virus FIFA hay A/H1N1 xâm nhập vào Chelsea cho đến lúc này.
Chiến thắng của Chelsea chưa phải là quá dễ dàng nếu đem so với Man City, đội đã đè bẹp Scunthorpe đến 5-1. Trước một đối thủ vô danh tiểu tốt, Scunthorpe mới lên chơi ở Championship năm ngoái, hầu như tất cả vị trí của Man City đều hoạt động hết công suất. Lescott và Johnson (hậu vệ), Ireland (tiền vệ), Santa Cruz và Carlos Tevez (tiền đạo), là những cầu thủ đã lập công. “Tôi đã khiến họ bất ngờ, nhưng không đủ cản họ vùng lên...”, J. Forte - tác giả của bàn thắng danh dự cho Scunthorpe.
Việc Chelsea giành quyền vào tứ kết là quá quen thuộc, bởi dù sao Carling Cup luôn có duyên với họ trong 5 mùa bóng gần đây, 2 lần vô địch và 1 về nhì. Và vì vậy chiến thắng của Man City cho thấy tham vọng cũng như tính phô trương sức mạnh của “gã nhà giàu mới”.
Trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng 4 cũng không gây bất ngờ. “Những đứa trẻ nhà Wenger” một lần nữa cho thấy tính ưu việt của mình. Trận đấu của Arsenal và Liverpool rạng sáng hôm qua rất giống kịch bản của trận chung kết Cúp FA (trẻ) ở mùa giải năm ngoái, Arsenal vẫn là đội giành chiến thắng. Wenger đã cho người hâm mộ có cảm giác, ông rất thích công việc ươm mầm tài năng trẻ. Chẳng hạn như trường hợp của Fran Merida, tác giả của bàn mở tỷ số, 19 tuổi, tài năng trẻ người Tây Ban Nha chỉ mới có trận thứ 3 cho Arsenal mùa này, là một phát hiện rất hữu ích cho sự thay thế Cesc Fabregas trong tương lai.
Kể từ năm 2000 đến nay, Liverpool chưa thể thắng được Arsenal ở Highbury/Emirates. Phát biểu sau trận đấu, Rafael Benitez cho biết ông không xem trọng Carling Cup, Liverpool của ông chỉ muốn tập trung cho Premier League và Champions League. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể che giấu được sự yếu kém trong việc đầu tư ở khâu trẻ.
|
“Hoàng tử bé” Aquilani không thể cứu được Liverppool
 |
|
Aquilani (áo đen) tranh bóng với Nasri - Ảnh: AFP
|
Bức ảnh kế bên đã cho thấy tính vượt trội của Arsenal với Liverpool. Nasri có trận đầu tiên cho Arsenal, anh ra sân ngay từ đầu và chơi trọn 90 phút, “Rất xông xáo và mau chóng lấy lại cảm giác bóng...”, tờ Sportmail nhận xét về Nasri. Trong khi đó, Aquilani chỉ được ông Benitez tung ra ở phút 77, khi cục diện trận đấu hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà Arsenal. Hơn 13 phút trên sân, dù chơi rất cố gắng, nhưng chưa hoàn toàn xứng đáng với mức giá 20 triệu bảng phía Liverpool bỏ ra.
“Có một số cầu thủ chơi rất tốt và Aquilani nằm trong số đó. Anh ấy có chất lượng nhưng cần phải có thêm thời gian. Tôi nghĩ thời gian tới anh ấy sẽ là cầu thủ quan trọng của chúng tôi”, HLV Benitez phát biểu. “Tôi không nói đến kết quả. Không khí của một trận đấu ở Anh thật tuyệt. Tôi bắt đầu mê nơi này...”, Aquilani nhận xét.
|
Lĩnh Nam