Dortmund vừa trải qua một trận thua ô nhục khi bị đội bóng hạng Ba Osnabruck loại khỏi vòng 3 Cúp Đức. Tiền vệ Nuri Sahin là người chơi hay nhất trong đoàn quân bại trận nhưng Sahin vẫn bị ám ảnh bởi trận thua đó. Sahin đã nói những câu khiến nhiều đồng đội của anh phải suy nghĩ: “Đêm hôm đấy, tôi trằn trọc. Tôi không biết sáng mai, khi ngồi bàn ăn với gia đình, tôi sẽ phải giải thích với lũ cháu tôi tại sao Dortmund lại thua một đội bóng hạng Ba. Tôi sẽ đổ lỗi rằng thiếu may mắn hay do sai lầm của trọng tài? Không thể làm vậy, tất cả đều là bao biện”. Sahin là một người chú tốt, anh không muốn nêu gương xấu cho các cháu về thói chối bỏ trách nhiệm. Sahin sẽ trả lời các cháu về sức mạnh Dortmund vào thứ bảy này, sau khi anh và đồng đội ra sân gặp Hertha.
Các cầu thủ Dortmund đều khát thắng trong trận đấu đêm nay để lấy lại thanh danh. Giữa tuần sau, Dortmund không phải thi đấu và HLV Juergen Klopp có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Trận đấu này, Dortmund sẽ phải chơi tấn công và niềm tin họ sẽ đặt vào bộ ba Zidan - Valdez - Barrios, những người đã ghi 6 bàn cho CLB (bằng 2/3 số bàn của Dortmund từ đầu mùa giải). Trong mùa giải trước, Klopp thường cho Dortmund chơi 4-4-2 nhưng mùa này, ông lại ưa dùng sơ đồ 4-2-3-1 với Valdez - Zidan đá phía sau Barrios. Nguyên nhân chính khiến Klopp phải thay đổi là vì hàng tiền vệ của ông quá mỏng sau khi Kehl và Hajnal bị chấn thương nặng còn hàng tiền đạo lại quá đông người. Tuy nhiên, sự thay đổi bất đắc dĩ này không làm thành tích của Dortmund tốt hơn. Với 13 điểm kiếm được sau 10 vòng, đội bóng của Klopp kém thành tích cùng thời điểm này mùa trước 4 điểm.
Nhưng sự thụt lùi của Dortmund không là gì so với việc rơi tự do của Hertha. Mùa trước, Hertha xếp thứ 5 sau 10 vòng với 18 điểm. Còn giờ họ xếp cuối bảng chỉ với 4 điểm và trải qua chuỗi 9 trận liền không thắng.
Nguyên nhân lý giải sự sa sút của Hertha rất đơn giản: Không có tiền. Vì thiếu tiền nên họ không mua được các cầu thủ ngôi sao và cũng không giữ được chân các tiền đạo xuất sắc như Voronin, Pantelic. Hàng tiền đạo của Hertha hiện giờ còn ai? Gustovo Ramos, Wichniarek và Domovchiyski, toàn những cầu thủ vô danh. Các chân sút này đã được ra sân tổng cộng 18 trận mà không ghi được bàn. Trong những trận gần đây, HLV Funkel đã phải sử dụng tiền vệ Kacar lên đá như tiền đạo. Nhưng Kacar vừa chia tay người đẹp Ena Popov nên đang sống trong tâm trạng bất an. 9 trận gần đây, tiền vệ người Serbia đều tịt ngòi. Dự đoán: Dortmund thắng 3-1
Anh Tú