Cuối tuần trước, khi đá trên sân nhà Allianz, Bayern thắng nhọc 2-1 trước Frankfurt nhờ bàn ấn định của hậu vệ Van Buyten. Còn tại Cúp quốc gia, tuy phải đá trên sân khách nhưng Bayern vẫn thắng đậm Frankfurt 4-0. Ngoài tỷ số đậm, điều khiến HLV Louis Van Gaal hài lòng hơn cả là các tiền đạo đều tìm lại được bản năng ghi bàn mà họ lãng quên suốt từ đầu mùa. Cả Klose và Toni đều có bàn thắng đầu tiên cho CLB từ đầu mùa giải khi 3 lần lập công trong trận này.
Tiền vệ trẻ Muller tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn với một lần lập công và đây là lần thứ 7 trong mùa giải, Muller ghi bàn cho Bayern, Muller đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho CLB mùa này. Ngay trong hiệp 1, Bayern đã dẫn trước Frankfurt 3 bàn và HLV Van Gaal thể hiện sự hài lòng với hàng công bằng việc rút Van Buyten rời sân ngay trong giờ nghỉ. Trước trận, Van Gaal đã từng bóng gió rằng nếu các tiền đạo Bayern tiếp tục chơi kém cỏi thì ông sẽ sử dụng Van Buyten đá tiền đạo như cuối tuần trước. Tổng giám đốc Hoeness của Bayern tổng kết chiến thắng bằng một câu xanh rờn: “Đây mới là Bayern mà tôi mong muốn”. Trong tuần tới, Bayern sẽ gặp Stuttgart, Bordeaux và Schalke. Kết quả các trận đấu này sẽ trả lời Bayern có vững bước đi tiếp trên con đường thành công hay không?
Bremen, đội đang giữ cúp tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Kaiserslautern. Chuỗi trận bất bại của Bremen được kéo dài đến con số 16. Có vẻ như sau khi không còn Diego, Bremen lại dễ chơi hơn vì họ không còn phụ thuộc nhiều vào tiền vệ người Brazil. Schalke và Hoffenheim cũng giành thắng đậm trước 1860 Munich và Koblenz. Vòng tứ kết Cúp Đức sẽ đá vào ngày 9 và 10-2-2010.
Nhật Minh