Cách đây hai hôm, đội bóng QK4 đã chính thức thuộc về Ngân hàng cổ phần Nam Việt, và chính thức được mang tên NAVI Bank Sài Gòn FC, hoạt động như một CLB bóng đá chuyên nghiệp, theo đúng tiêu chí FIFA. Nghe nói, ngay mùa đầu, ông chủ đội bóng dự tính bỏ ra 35 tỉ đồng nuôi đội bóng chơi ở V-League. Mua theo hình thức “hốt ổ trứng” - nghĩa là “mua” tất, từ 25 cầu thủ (nội) tới HLV.
Thú vị thật! Đúng là bóng đá chuyên nghiệp. Nam Việt Bank SG cũng nhã nhặn từ chối sự trợ giúp từ ngân sách thành phố, với lý do “ngân sách cần cho những công việc khác”. Đúng là như thế. Và lạ kỳ cũng ở chỗ đó! Vì tiền ngân sách, nếu có dư, thì có hẳn chỗ chi chỗ chỉ: đó là CLB TP.HCM, đội bóng vừa phải xuống chơi ở giải hạng Nhất, và đang quyết tâm mùa sau thăng hạng V-League. Đội bóng này mới đúng là “con đẻ” của TP.HCM, con dứt ruột đẻ ra luôn. Và đứa con này khi còn mang tên Cảng Sài Gòn đã 4 lần mang vinh quang về cho thành phố.
Nghĩ tủi thân cho những ai đã từng cống hiến gần như cả cuộc đời cho CLB này. Bây giờ bất lực nhìn đội bóng xuống hạng, bơ vơ thiếu kinh phí thiếu quân và có thể cả thiếu HLV nữa. Trong khi mùa bóng sắp mở màn, mà “lúa không còn một thưng, quân không còn một đội”. Ngân sách của thành phố, tiền của LĐBĐ TP.HCM, nếu có, sao không đổ vào cứu cấp cho đứa con đẻ của mình, đứa “con cũ” giờ sa cơ lỡ vận, lại phóng khoáng định giúp cho “con mới” trong khi đứa con này đã xênh xang mũ áo và không hề thiếu nơi nuôi dưỡng?
Thì đời thường vậy, “con mới” nay chơi ở V-League rạng rỡ danh thơm, dù không phải “con đẻ” nhưng “cha mẹ” vẫn được tiếng, còn “con cũ” thì lận đận giải hạng Nhất, nói muốn lên ngay V-League cũng là nói để tự động viên, chứ lên hạng mùa này đâu có dễ!
Khi những lời hứa “có cánh” đã bay như con chuồn chuồn, bên cạnh lại có đứa “con mới” mỡ màng chơi ở đấu trường V-League, thì số phận đứa “con cũ” từng thủy chung với cha mẹ bao năm trường giờ không khéo phải chịu cảnh lang thang cơ nhỡ.
Nghĩ mà xót!
Thanh Thảo