Vượt trội về thể hình, thể lực và cả tuổi tác, U.21 TQ nhập cuộc tự tin bằng thế trận tấn công. U.21 TQ sớm cụ thể hóa ưu thế của mình bằng hai bàn thắng chớp nhoáng từ đầu trận. Cả hai bàn thắng của đội khách đều do Tan Tiangcheng (20-TQ) ghi ở các phút 9 và 17 từ các tình huống cố định.
Thua hai bàn rất sớm, những tưởng U.19 VN sẽ sớm vỡ trận. Thế nhưng, các cầu thủ trẻ chủ nhà đã vùng lên mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Văn Quyết (22), U.19 VN bình tĩnh triển khai tấn công. Những pha lên bóng từ hai biên của Quốc Phương (cánh trái) và Văn Quyết (cánh phải), kết hợp những pha đan bóng nhanh ở trung lộ của Hải Huy (13), Hoàng Thịnh (11) đã đẩy U.21 TQ vào thế chống đỡ vất vả. Những nỗ lực liên tục của U.19 VN, được đền đáp ở phút 40, khi Hoàng Thịnh nhận đường chuyền tuyệt đẹp của Văn Quyết, tung cú sút chân trái tuyệt đẹp rút ngắn cách biệt 1-2 cho U.19 VN. Bàn thắng của Hoàng Thịnh đã làm cầu trường sân Bình Dương vỡ tung với sự reo hò cổ vũ của hơn 10.000 khán giả. Hai tiếng “Việt Nam, Việt Nam” được hô vang trên cầu trường, như tiếp thêm tinh thần cho các chàng trai trẻ VN.
Khi TQ chưa hết ngỡ ngàng với bàn thua đầu tiên, họ đã nhận ngay đòn choáng váng tiếp theo với cú sút xa của Hải Huy, đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Teng Shangkun (1-TQ) san bằng cách biệt 2-2. Ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp ở những phút cuối hiệp 1, U.19 VN đã làm dấy lên niềm kiêu hãnh cho người hâm mộ, bởi họ đã chơi một hiệp đấu quá tuyệt vời.
Bước sang hiệp 2, ngoài cơ hội bị bỏ lỡ của Đình Bảo (25) ở phút 53, khi anh vượt qua thủ môn Teng Shangkun nhưng không thể đưa bóng vào góc hẹp, U.19 VN đã không tạo được cơ hội đáng kể nào. Nửa cuối hiệp 2, U.19 VN bị xuống sức, nhiều cầu thủ chủ nhà không còn giữ được phong độ của mình nên thế trận “pressing” mà HLV Triệu Quang Hà áp dụng bị phá sản. Những lỗ hổng ở hàng thủ U.19 VN dễ dàng bị U.21 TQ khai thác. Lần lượt Yang Yihu (14 - phút 73) và Tan Tiangcheng (phút 88) lập công chọc thủng lưới thủ môn Anh Đức (1-VN) để ấn định chiến thắng 4-2 cho U.21 TQ.
Thua trận, nhưng với những gì đã thể hiện, U.19 VN, đội thay thế Iran vào giờ cuối, hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với thành tích của mình. Ngôi hạng nhì ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2009 là bước đệm tốt cho U.19 VN chuẩn bị thi đấu tại giải U.19 châu Á ở Bangkok (Thái Lan) vào đầu tháng 11 tới.
Quang Huy