>>
Phút 90 nghiệt ngã
>>
U.21 Trung Quốc lội ngược dòng vào chung kết
>>
Hạ Singapore, U.19 VN vào chung kết
>>
Không ngại đàn anh
>>
Chờ chủ nhà khởi sắc
>>
Chờ đợi sự bùng nổ của U.19 và U.21 VN
>>
U.19 Việt Nam đang rất tự tin
>>
HLV Trần Tấn Thông: U.21 VN sẽ đá “rất hăng”...
>>
Người hùng Nguyễn Anh Hoàng
>>
Trương Công Thảo, truyền nhân của “little boy” Văn Sỹ Hùng
>>
Thua vẫn đáng khen
>>
May cho U.21 Việt Nam
>>
U.21 VN vất vả vào bán kết
>> Các giải VĐQG châu Âu: Săn lùng chiến thắng
Trận hòa này vẫn giúp Barca giữ vững ngôi đầu bảng nhưng họ chỉ còn hơn "kình địch" Real đúng 1 điểm.
Với 6 trận toàn thắng kể từ đầu mùa, Barca đang đứng trước cơ hội lập kỷ lục mới nếu giành được trận thắng thứ 7 trong chuyến làm khách đến Mestalla lần này. Tất nhiên phần còn lại của La Liga không muốn điều đó xảy, vì vậy họ hy vọng Valencia sẽ cắt đứt mạch thắng của các nhà đương kim vô địch.
Cả Valencia và Barcelona đều lâm vào cảnh thiếu hụt lực lượng do ảnh hưởng của "Virus FIFA". Trong khi đội chủ nhà thiếu vắng chân sút chủ lực David Villa thì bên phía đội khách Barca cũng không có sự góp mặt của Henry và Ibrahimovic. Mặc dù vậy trận đấu vẫn diễn ra căng thẳng và hấp dẫn đúng với tầm quan trọng của nó.
Chơi với quyết tâm cao cộng thêm ưu thế sân nhà, Valencia là đội tạo được cơ hội nguy hiểm trước. Ngay ở phút thứ 2, Pablo có thể mở tỷ số trận đấu sau pha chọc khe thuận lợi của David Silva. Đáng tiếc là tiền vệ người Tây Ban Nha lại không thể vượt qua thủ thành Valdes trong tình huống đối mặt sau đó.
Những phút tiếp theo, đội chủ nhà chiếm hoàn toàn thế chủ động với liên tiếp các tình huống dứt điểm nguy hiểm của Silva hay Pablo nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.
Trong khi Valencia chơi chủ động thì Barca lại đá một cách cầm chừng. Các cầu thủ của họ thi đấu vật vờ trên sân ngoại trừ thủ thành Valdes. Trong hiệp 1 nếu không có sự xuất sắc của thủ môn người Tây Ban Nha có lẽ Barca đã phải thủng lưới ít nhất là 2 bàn.
 |
|
David Silva (áo trắng) chơi xông xáo nhưng chưa thể giúp Valencia giành chiến thắng - Ảnh: Reuters
|
Sau giờ nghỉ, lối chơi của Barca có vẻ khởi sắc hơn. Chỉ trong vòng 3 phút từ 62 - 64, họ đã liên tiếp tạo ra hai cơ hội ăn bàn song cả Pique lẫn Pedro đều không chiến thắng được hàng phòng ngự và thủ môn Cesar bên phía Valencia. Đáng tiếc nhất là tình huống của Pedro, pha dứt điểm của anh đã loại bỏ được Cesar nhưng một hậu vệ đối phương đã quay về bọc lót kịp thời.
Valencia ngay lập tức đáp trả với pha dứt điểm kỹ thuật của Pablo ở phút 68. Nhận thấy thủ thành Valdes dâng lên hơi cao, tiền vệ người Tây Ban Nha liền thực hiện một pha lốp bóng kỹ thuật từ xa. May cho Barca là Valdes đã quay về kịp để phá bóng ra ngoài đường biên.
Về cuối trận, mặc dù cả hai bên đều tăng cường hàng công nhưng không có thêm cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra. Kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên đến hết trận. Với 1 điểm có được, Barca giữ vững ngôi đầu bảng và là đội duy nhất bất bại sau 7 vòng đấu, tuy nhiên họ chỉ còn hơn "kình địch" Real Madrid 1 điểm bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, "Kền kền" đã giành chiến thắng 4-2 trước Valladolid.
T.Thành