HLV trưởng Trần Tấn Thông cho biết: “Chúng tôi gặp chút ít khó khăn vì vắng tiền vệ thủ quân Nguyên Sa vì thẻ phạt. Tuy nhiên, với thành phần còn lại tôi tin sẽ tìm được người thay thế xứng đáng. U.21 VN sẽ chơi hết mình, cống hiến một trận đấu hay nữa để dành tặng cho người hâm mộ”.
Trong khi đó phía Singapore, HLV trưởng Sundram Moorthy cho biết: “Chúng tôi không có tiền vệ Bin Azmi vì bị treo giò, nhưng Singapore là một tập thể đồng đều, nên sự vắng mặt này không gây ảnh hưởng nhiều đến lối chơi. Chúng tôi sẽ vẫn chơi phòng ngự trước U.21 VN. Chắc chắn đây là một trận đấu khác so với trận ở vòng bảng, vì đội các bạn hẳn sẽ thận trọng hơn sau những sai lầm đã mắc phải”. Ông Moorthy cũng cho biết: “Sau 3 lần dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, chúng tôi đều hụt mất cơ hội vào trận chung kết. Tuy nhiên, đối với Singapore, tranh hạng 3 hay chung kết đều như nhau, bởi chúng tôi ít nhất cũng đã chơi đến trận cuối cùng của giải”.
G.Lao