Bayern Munich tiếp tục gây thất vọng khi bị Cologne cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Trước khi bước vào trận đấu, các khán đài tại sân Allianz trở nên huyên náo khi thấy tên Ribery xuất hiện trong đội hình xuất phát của Bayern. Trước đó có tin tiền vệ người Pháp sẽ không thể ra sân vì chấn thương.
Nếu nhìn vào đội hình của Bayern trong hiệp 1 nhiều CĐV của Munich ngỡ đây là Bayern của mùa bóng cũ. Các tân binh bạc triệu Bayern mua về trong mùa hè này đều không được đá chính. Ngoài Robben bị chấn thương, cả Olic, Tymoschuk, Pranjic và Mario Gomez đều bị ngồi ghế dự bị. Việc các tân binh thất sủng là do họ không đáp ứng được yêu cầu của HLV Van Gaal trong thời gian qua. Hơn nữa, vị HLV người Hà Lan cũng hy vọng rằng với một đội hình gồm những người Bayern cũ, “Hùm xám” sẽ chơi gắn kết và hiệu quả hơn.
Nhưng những diễn biến trên sân không như ý của Van Gaal. Sự phòng ngự tập trung của Cologne đã khiến hàng tấn công của Bayern như chơi đâm đầu vào đá. Cách tốt nhất để Bayern tiếp cận khung thành của Cologne là những đường chuyền bổng và chờ vào tài đánh đầu của trung phong Klose. Nhưng hôm qua là một ngày đen đủi của Bayern và họ đã bị xà ngang Cologne từ chối 2 bàn trong hiệp 1.
HLV Van Gaal tỏ ra sốt ruột với hàng công trong hiệp 1 và ông thay thế cả 3 vị trí trên hàng tiền đạo khi vào hiệp 2. Các người Bayern cũ là Ribery, Sosa và Klose lần lượt rời sân để 3 tân binh Gomez, Pranjic và Olic vào sân. Nhưng dù là cựu binh hay tân binh thì các phương án tấn công của Bayern cũng không hiệu quả hơn. Trong suốt 90 phút, bảng ghi tỷ số tại Allianz bất biến.
Với HLV Van Gaal, việc Bayern không thắng liền 3 trận là một điều đáng buồn nhưng thất vọng hơn là “Hùm xám” không ghi bàn trong 3 trận đấu đó. Điều này chứng tỏ chiến thuật 4-3-3 của vị HLV người Hà Lan có vấn đề. Cái Bayern và Van Gaal đang thiếu là một chân sút sắc bén. Có lẽ vào lúc này, tiền đạo Luca Toni đang nở nụ cười đắc ý.
Vì trận hòa như thua này, Bayern đã bị tụt lại phía sau 8 điểm so với đội đầu bảng. Vào mùa giải trước, sau 8 vòng, Bayern cũng chỉ giành được 12 điểm nhưng họ chỉ kém đội đầu bảng 3 điểm.
Vòng này, Leverkusen của HLV Jupp Heynckes đã giành chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Nuremberg. Nhờ chiến thắng đậm này, Leverkusen không chỉ đoạt ngôi đầu sớm mà họ có nhiều khả năng giữ luôn vị trí này sau vòng 8. Bởi để giành lại ngôi đầu bảng, Hamburg phải giành chiến thắng hơn 3 bàn trên sân của Hertha Berlin, đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Tại trận đấu đáng chú ý khác, Wolfsburg với sự mệt mỏi sau Champions League đã phải chia điểm trên sân của Bochum.
Anh Tú