Vòng 1 Cúp Quốc gia Đức có 2 đại diện tại Bundesliga bị loại (Mainz và Hannover). Điều này không gây bất ngờ vì cả Mainz và Hannover đều không phải là những đội bóng nhiều tham vọng. Nhưng đến vòng 2 Cúp Quốc gia, Bundesliga rúng động khi 8 CLB bị loại, trong đó có một loạt các tên tuổi lớn.
Hamburg, đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga đã bị loại bởi VfL Osnabruck, đội bóng đang chơi tại giải hạng Ba. Không hề có sự chủ quan nào trong cách xếp đội hình của HLV Bruno Labbadia. Những cầu thủ tốt nhất của Hamburg được đưa ra sân trong trận đấu này. Hamburg bị dẫn trước 2 bàn đến tận phút 75. Sự cố gắng giúp đội bóng của Labbadia gỡ hòa 2-2 vào giây cuối cùng. Hamburg tưởng rằng họ đã tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục khi dẫn trước 3-2 trong hiệp phụ thứ nhất nhưng rồi bị gỡ hòa 3-3 vào phút 116. Trong loạt luân lưu, Tesche và Petric sút hỏng. Năm trước, Hamburg lọt vào tới bán kết Cúp quốc gia và chỉ dừng bước trước Bremen, đội đoạt Cúp sau đó. Còn năm nay, hành trình tại Cúp Quốc gia của họ vừa ngắn, vừa ê chề. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp Hamburg không thắng và nó không phải sự chuẩn bị tốt cho trận gặp Bayern Munich vào cuối tuần này.
Đội đang xếp thứ hai Bundesliga, Leverkusen cũng theo chân Hamburg rời cuộc chơi. Leverkusen với đội hình mạnh nhất đã chịu thua Kaiserslautern 1-2. Hình ảnh đáng nhớ nhất của trận đấu này là khuôn mặt thất thần của HLV Jupp Heynckes đứng trước bảng điện tử ghi thất bại của đội nhà. Sự thất vọng của Heynckes không có gì khó hiểu. Đây là thất bại đầu tiên của Leverkusen dưới thời Heynckes. Trước đó, vị HLV này đã giúp Leverkusen có chuỗi 15 trận bất bại (tính cả các trận giao hữu).
HLV Armin Veh của Wolfsburg cũng mang đội hình mạnh nhất đến sân Rhein-Energie của Cologne. Bộ ba Misimovic - Dzeko - Grafite có mặt trong đội hình xuất phát cũng không giúp “Bầy sói” tránh được thất bại 2-3 trước Cologne.
Hertha Berlin tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi bị đội bóng hạng Nhì 1860 Munich loại với thất bại trên chấm luân lưu. Trận này, Hertha bị dẫn trước 2-0 sau 50 phút và cố vùng vẫy gỡ hòa 2-2 trong thời gian còn lại của hiệp 2 nhưng cuối cùng vẫn phải rời cuộc chơi. Đây là trận thứ 5 liên tiếp Hertha không giành chiến thắng. HLV Lucien Favre dù chịu nhiều áp lực nhưng vẫn cứng đầu tuyên bố: “Tôi không từ chức. Nhiều CĐV vẫn thích tôi”. Ban lãnh đạo Hertha vì khó khăn tài chính nên chưa muốn sa thải vị HLV người Thụy Sỹ này, nhưng sau thất bại tại Cúp Quốc gia, có lẽ họ sẽ nghĩ lại.
Điểm tích cực của Cúp Quốc gia Đức là việc đa phần các CLB đều tôn trọng giải đấu khi mang đội hình mạnh nhất dự giải và đá với quyết tâm cao. Nó là nét khác biệt của Cúp Đức so với Carling Cup, Cúp nhà Vua hay Cúp Liên đoàn (Pháp). Vì vậy, lượng khán giả theo dõi Cúp Đức luôn đạt con số cao vọt so với cúp tại các quốc gia láng giềng khác.
Anh Tú