HLV Ancelotti tâm sự rằng ông rất thích ban nhạc The Beatles. “Tôi có thể hát nhiều bài của ban nhạc này”. Hẳn bài hát ông muốn các cầu thủ Chelsea của ông cùng hát nhất là bài Come Together, đi cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, như trong trận thắng Stoke 2-1 vừa qua.
“Tôi chỉ biết lệnh cấm Chelsea chuyển nhượng cầu thủ của FIFA qua mạng internet. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Trước khi lệnh cấm này ban ra, tôi đã không có ý định mua thêm cầu thủ nào vào kỳ chuyển nhượng tháng 1-2010 tới”, Ancelotti nói như vậy.
Ancelotti là thế, ông không thích than vãn nhiều về lực lượng đội bóng. Tính cách này đã hình thành ở ông trong 8 năm cầm quân tại Milan. Dù không được tăng cường lực lượng bằng tiền tấn nhưng Milan của Ancelotti vẫn giành 2 chức vô địch Champions League (năm 2005 và 2007), danh hiệu mà Chelsea ao ước bấy lâu.
Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi ông coi án treo giò 4 trận của Drogba tại đấu trường Champions League vì lăng mạ trọng tài Henning trong trận bán kết lượt về mùa trước nhẹ như không: “Án phạt này sẽ giúp Drogba sung sức để giúp chúng tôi trong cuộc đua Premier League, chắc chắn vào cuối tuần này, Drogba sẽ chơi tuyệt vời trước Tottenham”.
Thái độ của Ancelotti làm các cầu thủ tin ông và khiến họ đứng sát lại với nhau hơn. Lửa chiến đấu của họ vẫn được giữ tốt từ Mourinho tới Hiddink và bây giờ là Ancelotti. 2 lần trong mùa này, họ ghi bàn thắng quyết định vào các phút bù giờ. Với 5 trận toàn thắng tại Premier League, Ancelotti còn có sự khởi đầu tốt hơn Mourinho khi trước. Ở trận đấu với Stoke vừa qua, Ancelotti để Anelka, Essien, Carvalho ngồi ghế dự bị dưỡng sức. Họ sẽ là các nhân vật chính ở trận gặp Porto đêm nay, đặc biệt là Anelka, tiền đạo sẽ làm nhiệm vụ chủ công thay thế Drogba.
“Trong 6 mùa qua, Chelsea đã lọt vào bán kết Champions League nhiều nhất châu Âu. 2 mùa trước chúng tôi rất gần với chức vô địch, các cầu thủ đều cảm thấy bất công khi chiếc cúp này cứ lảng tránh họ. Vì thế, họ khao khát tấn công ngay từ đầu chiến dịch này”, Ancelotti nói. Trong bảng D, Apoel của Síp chỉ là đội chầu rìa, Chelsea quá mạnh nên Porto và Atletico Madrid sẽ là 2 đội tranh tấm vé vượt qua vòng bảng còn lại. HLV Ferreira của Porto hiểu chắt chiu từng điểm trên sân khách quý đến thế nào.
Mùa trước, Porto chỉ được 3 điểm sau 3 trận đầu vòng bảng nhưng giành được 9 điểm trong 3 trận cuối. Song mùa này, với các đối thủ chất lượng như vậy thì việc họ lặp lại thành tích 3 trận đầu vòng bảng như mùa trước là tự sát.
Porto đã bán đi 3 cầu thủ tốt nhất của họ vào mùa hè này, đó là hậu vệ trái Cissokho, tiền vệ Lucho và tiền đạo Lisandro. Nhưng họ cũng biết cách đưa về các cầu thủ thay thế xứng đáng mà giá rẻ hơn. Đó là chân sút Falcao, tiền vệ Belluschi và hậu vệ trái Pereira.
Falcao là chân sút triển vọng người Colombia đã được M.U, Real đưa vào tầm ngắm khi anh còn chơi bóng ở Nam Mỹ. Còn Pereira thể hiện anh là cầu thủ chạy cánh đáng nể khi kiến tạo 3 trong 4 bàn cho Porto ở trận thắng Leixoes 4-1 tại giải vô địch BĐN tuần qua. Porto vẫn là Porto đẹp và nguy hiểm như mùa trước song họ không có sức mạnh và sự quyết đoán như Chelsea, đặc biệt khi phải chơi tại Stamford Bridge. Dự đoán: Chelsea thắng 2-1
Chính Phong