Chiều qua, trợ lý Nguyễn Đức Thắng đã có mặt tại Huế, kịp điểm danh trong buổi tập trung đầu tiên của khóa đào tạo HLV bằng B ngắn hạn, chính thức khai giảng vào hôm nay. việc cựu hậu vệ cánh trái rời “đại bản doanh” ở thời điểm toàn đội U.23 đang khẩn trương “rèn quân” thực chất đã được HLV Calisto “bật đèn xanh” từ đầu tuần...
Chào ngài Manager!
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn chưa quên cảnh trợ lý Phan Thanh Hùng mặt tái xám ngồi trên băng ghế chỉ đạo, thi thoảng lại cầm máy bộ đàm lên nghe và nói đôi câu. Cánh PV thể thao Việt Nam lúc đấy còn kể nhiều giai thoại xung quanh chuyện HLV Calisto và ông phó đoàn Lân Trung chỉ đạo trợ lý Phan Thanh Hùng... từ xa. Và người ta cũng không quên cảnh trợ lý Lê Thụy Hải nhao ra sát đường pitch để tranh cãi nảy lửa với trọng tài, trợ lý trọng tài và cả trọng tài bàn về một tình huống trên sân, khi đội tuyển U.22 dự Merdeka Cup.
Điểm chung giữa họ là đều đóng vai trò trợ lý. Điểm khác biệt chính là thái độ, cách phản ứng và mức thể hiện cảm xúc của hai người: một mới chập chững vào nghề; và một đã “ăn cơm thiên hạ mòn đũa” trong nghề huấn luyện.
“Tôi chọn Huỳnh Đức và Văn Sỹ vì tôi biết họ từ rất lâu, khi họ còn thi đấu và từng do tôi huấn luyện. Tiếp nữa, tôi đánh giá rất cao chất lượng huấn luyện của 2 người này”, HLV Calisto bình luận về hai tân trợ lý của mình.
|
| Hiệp hội HLV chuyên nghiệp Anh đã liệt kê 50 “đầu công việc” mà một trợ lý HLV phải thực hiện trong quá trình đội bóng tập luyện và thi đấu. Trong đó bao gồm cả việc giám sát sàn nhà phòng thay đồ phải sạch sẽ, giao chìa và khóa phòng thay đồ cho đội khách, điền tên cầu thủ vào danh sách thi đấu hay dự bị, giám sát nhóm cầu thủ nhất định theo yêu cầu của HLV, đóng vai trò gương mẫu trong sinh hoạt, tập luyện và suốt quá trình đội đi thi đấu, giúp HLV trưởng có được băng ghi hình trận đấu theo yêu cầu cụ thể, ăn mặc nghiêm chỉnh và lịch sự ngang với HLV trưởng... |
|
Và nếu ai đó còn nghi ngờ thiện chí của HLV Calisto, xin mời ra sân Mỹ Đình để chứng kiến: Văn Sỹ huấn luyện một đội; Huỳnh Đức chỉ đạo một đội; Đức Thắng đứng giữa sân làm trọng tài và ông Calisto ngồi... trên khán đài quan sát. Không nghi ngờ gì nữa, vai trò huấn luyện của ông thầy người Bồ Đào Nha đang có sự thay đổi về chất: một ngài Manager-Quản lý, chứ không đơn thuần chỉ là HLV. Ê-kíp Calisto đã và đang hình thành: Huỳnh Đức quản lý tiền đạo, truyền thụ các kỹ năng và kinh nghiệm 21 năm thi đấu của mình cho các đàn em; Văn Sỹ thị phạm từng động tác “khống” bóng, mở bóng ra biên, di chuyển vị trí chiến thuật cho các tiền vệ trung tâm; Đức Thắng giám sát nhóm hậu vệ biên tạt cánh cho các trung vệ tập bài chống bóng bổng. Vậy ông Calisto làm gì? Lên đấu pháp chiến thuật và đảm bảo các ý đồ của mình được truyền tải tới các trợ lý, trong mỗi cuộc họp sau bữa ăn tối lúc 19 giờ hàng ngày; và từ các trợ lý, những ý tưởng đó sẽ được truyền đạt trực tiếp tới các cầu thủ, thông qua các yêu cầu khe khắt của bộ ba xe- pháo- mã.
Ích lợi gì?
Ông Lê Thụy Hải từng có câu nói đầy cảm thán: “Có phải xách nước, giặt giày mà được lên tuyển, tôi cũng đi!”. Ai đó có thể chạnh lòng khi thấy Huỳnh Đức tỉ mẩn đếm từng bước trên mặt sân Mỹ Đình, Đức Thắng lục lọi từng hàng ghế để đảm bảo không thiếu quả bóng Nike nào sau mỗi buổi tập... “Mình học được nhiều chứ”, trợ lý Văn Sỹ nói quả quyết. “Cung cách quản lý cầu thủ này. Cứ tưởng ông khó tính lắm, thực ra so với mình ở CLB thì còn dễ dãi hơn nhiều. Nhưng mà cầu thủ, chẳng ai bảo ai, đều răm rắp kỷ luật. Đó là cái uy! Giáo án tập luyện cũng có mục đích rõ ràng qua từng ngày”.
Theo HLV Calisto: “Đội bóng sẽ được hưởng lợi từ những góc nhìn khác nhau của những người có trình độ chuyên môn. Nhưng, điều đó chỉ thực hiện được với những người có cá tính. Và Đức, Sỹ là những người có cá tính. Với một số HLV bóng đá ở Việt Nam, tôi không nói điều tương tự với họ”.
Trong khi đó, Huỳnh Đức cũng cho rằng “việc lên tuyển giúp mình có cách nhìn khác về khái niệm “team-work”. “Thông thường, HLV trưởng là người chịu trách nhiệm về việc tạo một không khí đối thoại cởi mở, điều không hề dễ thực hiện. Điều đó giúp ông ghi nhận được những phản hồi từ cầu thủ, trợ lý sau các buổi tập theo giáo án. Việc HLV Calisto họp BHL sau mỗi bữa ăn tối chính là vì thế”, Huỳnh Đức tiết lộ. “Cảm nhận của tôi là team work đấy, nhưng khi quyết định một việc, thầy chính là người có tiếng nói cuối cùng. Điều đó đúng, bởi trong một đội bóng, khi tập luyện có thể dùng vài cặp mắt để quan sát, nhưng lúc thi đấu chỉ nên có một cái mồm trên sân”.
Thanh Hùng, Huỳnh Đức, Văn Sỹ, Đức Thắng là 4 trong khoảng gần chục cái tên được Calisto ghi trong cuốn sổ tay của mình. Không chỉ xây dựng ê-kíp làm việc hiểu và trung thành với mình - 2 tiêu chí tuyển chọn trợ lý - HLV Calisto đang giúp các đồng sự cảm nhận về công tác huấn luyện ở một góc nhìn khác: quản lý và trợ lý.
Thành Lương