Bordeaux chỉ mặn mà với việc thuyết phục Milan bán đứt tiền vệ sáng tạo Gourcuff với bản hợp đồng thời hạn 4 năm. Có vẻ “tướng trẻ” Laurent Blanc không mặn mà chuyện mua bán vì hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong mùa bóng mới với đội hình cũ. Kết quả trận ra quân tối nay sẽ cho biết liệu lòng tin của Blanc có đặt đúng chỗ?
Luận về ngôi “vương” thì Lens cũng là “tân vương”, nhưng là của Ligue 2. Chiến tích đó đã giúp họ trở lại Ligue 1 chỉ sau 1 mùa xuống hạng. Nhưng tối nay tại sân Chaban Delmas, vị thế của Lens sẽ chỉ là “tân binh”. Tân binh mà kéo quân đến tận “hoàng thành” để đánh nhau với “tân vương”, về lý thuyết chẳng thể nào không thảm bại. Vả lại cũng như Bordeaux, mùa hè vừa qua Lens chẳng bổ sung lực lượng gì mấy. HLV-Wallemme sẽ chinh chiến ở Ligue 1 bằng đội hình đã giúp Lens giành chức vô địch Ligue 2 với những trụ cột như Eric Chelle, Nenad Kovacevic…Đây chưa phải là lực lượng đủ sức “ăn thua đủ” với ĐKVĐ Bordeaux ngay tại sân nhà, nơi Bordeaux đã lập thành tích không thua trận nào trong cả mùa giải trước. Hơn nữa, trong 3 lần gần đây nhất đến Chaban Delmas, Lens đều thua trận.
Xét ra, chủ nhà Bordeaux đang có được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong trận xuất quân này. Chỉ cần thầy trò HLV Blanc đừng khinh địch, Lens sẽ không có cơ hội gây nên bất ngờ.
Dự đoán:
Bordeaux- Lens: 2-0
Lille - Lorient : 1-1
N.C