Cristiano Ronaldo, cái tên đó đã chỉ còn là quá khứ. M.U sẽ phải tập quen với cuộc sống không có CR7, người đã trở thành một tinh vân trong galatico thế hệ 2 của Real Madrid. Những động thái tái thiết lại đội hình của Fergie đã được thực hiện ngay lập tức, khi Ronaldo còn chưa chính thức ra mắt tại Bernabeu.
Hôm qua, Antonio Valencia đã hoàn tất thủ tục để trở thành người của M.U. Tiền vệ 23 tuổi người Ecuador tay trong tay với Fergie thể hiện giao kèo giữa họ đều được tất cả đồng thuận. Giá trị của vụ chuyển nhượng ấy không được tiết lộ nhưng theo như những thông tin rò rỉ, M.U đã phải tốn tới 16 triệu bảng để có được chữ ký của Valencia.
Fergie thích Valencia đã từ khá lâu và ông vẫn âm thầm theo dõi anh từ xa. Ban đầu, ông đã gợi ý với phía Wigan đổi Nani lấy Valencia nhưng đội bóng sở hữu Valencia không chấp nhận. Có lẽ, mức lương của Nani chính là cái chướng ngại vật lớn nhất mà Wigan không thể vượt qua được. Vả lại, trong quá trình xây dựng lại đội bóng, Wigan cần một tiền vệ, 1 hậu vệ và 1 tiền đạo nữa. Chính vì thế, họ cần “tiền tươi thóc thật” để mua sắm hơn là để đánh đổi. Do đó, với số tiền bán Valencia cộng với khoản phí chuyển nhượng mà (rất có thể) Fulham sẽ trả cho Wigan nhằm có được hậu vệ Scharner, HLV Martinez thừa khả năng xây dựng một cái trục mới hoàn thiện hơn.
|
 Tôi tin chắc, tốc độ và khả năng của Valencia sẽ đưa đội bóng bước lên những tầm cao mới - Sir Alex

|
Giới hâm mộ M.U vẫn hy vọng rằng Fergie sẽ dùng 80 triệu bảng bán Ronaldo để quyết tâm tậu bằng được Ribery, nhưng cuối cùng cái tên đầu tiên lại là Valencia. Thực chất, Valencia chơi rất hay ở Wigan nhưng điều đó không chắc anh đủ tầm thay thế Ronaldo.
Đừng hy vọng rằng Valencia sẽ tái lập lại được chuyện thần kỳ mà Becks rồi sau đó là Ronaldo đã làm cho M.U, tức thay thế đàn anh đi trước để trở thành biểu tượng CLB. Valencia chỉ thua Ronaldo đúng 1 tuổi và có thể nói, ở tuổi đó, cầu thủ đã gần như định hình phong cách chơi bóng. Xem ra, chiếc áo số 7 (nếu Fergie giao cho anh) sẽ quá rộng đối với tiền vệ chỉ ghi được đúng 6 bàn cho Wigan ở mùa giải vừa qua. Nhìn chung, M.U vẫn cần một cái tên có sức nặng hơn nữa để khoác lên mình tấm áo ấy và giờ đây, ngoài Ribery hoặc Benzema, khó có ai khiến người ta có thể tin tưởng được.
Và đúng là sau Valencia, M.U đang vẻ như tiến rất gần Benzema. Theo tiết lộ từ phía Lyon, M.U sẵn sàng trả 38 triệu bảng cho cầu thủ không còn toàn tâm toàn ý với Lyon nữa. Bản thân Lyon cũng không muốn giữ Benzema bởi anh không được lòng các đối tác trên hàng công ở sân Gerland. Chính vì anh mà Lyon đã phải giải tán Ben Arfa ở mùa trước.
Sau Valencia, có thể sẽ là Benzema và đó mới là cái tên thực sự để tái thiết lại M.U. Và với khả năng của mình, liệu Benzema có lại đẩy Rooney ra cánh nữa hay không? Và ngoài Benzema ra, Ribery có còn trong danh sách của M.U? Chelsea khó có cửa cạnh tranh Ribery với M.U nhưng còn Barca và Real đang rình rập sẵn. Cuộc chiến đó mới đáng hao tâm tổn sức của Fergie. Còn Valencia, hãy coi đó chỉ là một màn khởi động để lấy tinh thần không hơn không kém. Bởi năng lực của anh chắc cũng chỉ như Nani.
Hà Quang Minh