Những tiếng hô “lừa đảo”, “lừa đảo” khi biết Denilson không ra sân của hơn 20.000 fan hâm mộ đất Cảng đã khiến nhiều người dự cảm về một buổi chiều bóng đá “chẳng lành”. Nhưng không ai ngờ, mọi chuyện sau đó còn trôi theo chiều hướng tệ hơn thế. XM.HP thua, và các lãnh đạo cấp cao đến dự khán trận đấu trên sân Lạch Tray đã được chứng kiến cơn thịnh nộ kinh hoàng chưa từng thấy.
Những dấu hiệu “đổ vỡ” đã bắt đầu ngay khi Gaston thực hiện cú đánh đầu tuyệt đẹp đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 12. Từ thời điểm ấy, trên khắp các khán đài, gần 30.000 CĐV XM.HP “sôi” lên. Mạt sát chủ tịch Lê Văn Thành bằng những lời lẽ tục tĩu nhất. Chưa hả! Họ bắt đầu quay sang trút giận lên các cầu thủ đội khách bằng cơn mưa chai lọ, dép guốc, mũ cứng và... bất kể thứ gì vớ được xuống sân, xuống đường biên. Gaston, vừa lững thững đi uống nước bên đường biên gần khán đài B đã trở thành nạn nhân trực tiếp, khi lĩnh nguyên một vật cứng vào giữa mặt.
|

Các CĐV quá khích đốt lửa trên khán đài sân Lạch Tray - Ảnh: M.H
|
Lãnh đạo XM.HP khẳng định: hơn 1.000 cảnh sát đã được huy động trước trận. Thế nhưng lực lượng an ninh đông kỷ lục này cũng không ngăn được cơn giận dữ leo thang với mức độ ngày càng khủng khiếp hơn.
Từ giữa hiệp hai, hàng trăm khán giả ở hai đầu khán đài C, D đã tràn xuống dưới đường biên. Bất chấp sự ngăn cản quyết liệt từ lực lượng an ninh, số CĐV này vẫn đu, bám lên rào chắn định thoát ra ngoài. Một quả pháo sáng đã được ném ngay phía sau khung thành thủ môn Xuân Việt. Trong khi trên khán đài A, C, cảnh sát PCCC được một phen bở hơi tai, khi chạy dập hàng chục đống lửa to do CĐV quá khích gom giấy và ny-lông đốt.
Bất đắc dĩ, đến phút 70 của trận đấu, BTC đã phải dùng loa, yêu cầu các nhân viên an ninh mở cửa toàn bộ khán đài để những CĐV nào muốn có thể ra về. Nhưng thông báo này không làm nguội được những cái đầu “nóng”. Một hooligan quá khích, thậm chí đã “bốc” cả chiếc ghế nhựa trên khán đài A ném thẳng về lực lượng cảnh sát cơ động.
30 phút sau trận, các cầu thủ SHB.ĐN vẫn phải ngồi quây lại ở giữa sân, chưa dám lên xe ra về. HLV Vương Tiến Dũng khi rời phòng họp báo vẫn còn bị hàng chục CĐV kéo lại “hỏi thăm” vì sao “đội của bác hôm nay đá tệ thế”. Cũng may, khép lại buổi chiều náo loạn, không có hậu quả đáng tiếc nào về người. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng này khiến người ta phải giật mình. Thứ tư này, XM.HP sẽ hành quân ra Hàng Đẫy. Và hôm ấy, hứa hẹn sẽ lại là một chiều vất vả của BTC.
Minh Minh