Không còn nữa không khí cuồng nhiệt tới vỡ sân như đêm cuối năm 2008, khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á, 4 tháng sau, người hâm mộ bóng đá Việt Nam như quay lưng lại với đội tuyển (ĐT), khiến các khán đài sân Mỹ Đình trống vắng, lạnh lùng trong đêm hè. Xuất phát với 4 gương mặt mới: Hoàng La, Đình Luật, Văn Học, Duy Quang, HLV Calisto cho các học trò trở lại với sơ đồ 4-2-3-1, từng “phá sản” ở vòng bảng AFF Cup 2008.
10 phút đáng giá 500.000 đồng
Nếu có người hâm mộ nào ngủ quên trong 80 phút trước đó của trận đấu, họ sẽ không có nhiều lý do để tiếc nuối. Bởi, thực sự trận cầu chỉ giá trị trong 10 phút cuối cùng. Tấn Tài đột phá qua hai hậu vệ Olympiakos, đẩy Quang Hải đứng chắn ngang trên đường băng xuống, sút bóng trúng... tay thủ môn Nikopolidis. Tới lượt Quang Hải “luồn lách” trong vòng vây của Pantos, Zewlakov, Papadopoulos, để đưa bóng đối mặt thủ môn của Olympiakos, “thảy” bóng bằng chân phải, chệch cột dọc khung thành. Và cuối cùng, sức mạnh và khả năng càn lướt của một Hoàng Max (gốc Nigeria) vào sân trong hiệp 2, dễ dàng “đè” Soleddis, chuyền bóng cho Quang Hải, xoay người dứt điểm thành công. 1-0. Phút 88, sân Mỹ Đình vỡ tung trong niềm sung sướng.
|
|
Đội hình thi đấu
ĐTVN: Đinh Hoàng La; Đình Luật, Minh Đức, Phước Tứ, Văn Học (Ngọc Anh); Minh Châu (Trọng Hoàng), Duy Quang; Công Vinh (Quang Hải), Tấn Tài, Thành Lương (Đinh Hoàng Max); Việt Thắng (Thanh Bình).
Olympiakos: Nikopolidis (Pavel Kovac);Marcel Domi (Andreas), Kyriakos Papadopoulos, Ryszard Zewlakow, Anastasios Pantos; Konstantinos Mendrinos, Dudu (Soledis), Ioannis Papadopoulos; Diogo (Torosidis), Matt Derbyshire.
|
|
Chờ 80 phút, và phải tới phút 88, khoảng 1 vạn khán giả mới được chứng kiến một bàn thắng. Phải là người kiên nhẫn mới có thể chờ với độ tập trung cao nhất vào một trận cầu chậm chạp nhường ấy, ngay cả khi đối thủ Olympiakos là một trong 20 đội bóng hàng đầu châu Âu.
Không động lực
Một trận đấu không có khán giả, cầu thủ mất hứng. Khán giả đến sân ngồi trật tự trên ghế, sân cỏ mất “nhiệt”. Thương hiệu Olympiakos rõ ràng còn xa mới đủ sức hấp dẫn, như Olympic Brazil hay tuyển Thái Lan, khiến người ta reo hò tới... lạc cả giọng. Olympiakos chơi chậm như đá tập: Nikopolidis 3 lần dùng chân lừa bóng trước Việt Thắng và Thành Lương, Leonardo, Dudu, Diogo, Derbyshire... phô diễn những bước chạy... đeo chì vào chân. 30 phút “đá tập”, đôi bên “nhường nhau” tìm cơ hội ghi bàn trước, đúng theo tinh thần “chơi xong xuôi tất cả lại về”. Sự hòa nhã trong trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam - Olympiakos còn thể hiện ở thái độ bình tĩnh khác thường của HLV Calisto; trong khi E.Valverde “xúng xính” trong bộ veste đen, cài hoa, ngồi yên lặng... 90 phút trên băng ghế chỉ đạo.
Và khi khán giả ý thức được “cảm giác như bị lừa” về một trận cầu hấp dẫn giữa đội tuyển Việt Nam - đương kim vô địch Đông Nam Á, và nhà vô địch Hy Lạp Olympiakos, đến từ nền bóng đá từng vô địch châu Âu, những tiếng la “đá đi”, “nhiệt lên”, “sút bóng đi” nổi lên thay cho tiếng reo hò, cũng là điều dễ hiểu. ĐT Việt Nam chỉ thực sự nỗ lực chứng tỏ nhiệt tình chơi bóng trong hiệp 2, khi đối thủ xuống sức và không có động lực giành chiến thắng. Olympiakos chứng tỏ đẳng cấp của một trong 20 đội bóng mạnh nhất châu Âu bằng pha dứt điểm chệch cột dọc của Soledis (phút 57), của Derbyshire khiến Hoàng La bay người cản phá (phút 64), tâng bóng qua đầu Hoàng La và xà ngang khung thành (phút 72). Vô hại.
Tan trận đấu, HLV Valverde “vô tình” tiết lộ: “Tôi chẳng tập trung lắm vào trận đấu nên cũng không để ý thấy cầu thủ nào của ĐT Việt Nam chơi ấn tượng”. Còn HLV Calisto chỉ nhã nhặn đáp trả: “Đó là quan điểm của đồng nghiệp tôi, và tôi không bình luận. Nhưng dù sao, chẳng ai có thể phủ nhận thực tế: Olympiakos là đội bóng từng chơi tại Champions League; 8 cầu thủ Olympiakos từng là các tuyển thủ quốc gia. Quan trọng nhất là thái độ của các cầu thủ của tôi trong trận đấu. Họ đã giành chiến thắng”.
Vui sướng hơn cả vẫn là các quan chức VFF. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lao xuống sân ôm chầm lấy HLV Calisto sau trận đấu, như thể ĐT Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 2. Ban lãnh đạo VFF đã làm tất cả để có thể tổ chức một trận đấu quốc tế, trước thềm đại hội bầu ban lãnh đạo mới. Một lần nữa, ban lãnh đạo khóa đương nhiệm ghi bàn, bằng pha lập công ở phút 88 của Quang Hải. Nhưng Phạm & Partners, đơn vị “thầu” việc mời Olympiakos sang Việt Nam thi đấu, sẽ phải “bỗng dưng muốn khóc” vì quá vắng khán giả.
|
Phát biểu sau trận đấu
HLV Ernesto Valverde - Olympiakos:
Thực sự thì chúng tôi thiếu một số cầu thủ chủ chốt nên không thể chơi với toàn bộ sức mạnh. Chúng tôi cũng chỉ mới tập trở lại trong khoảng 1 tuần gần đây. Khi sang Việt Nam, chúng tôi lại phải làm quen với khí hậu có độ ẩm cao ở đây, do đó, việc chúng tôi chơi không đúng phong độ có thể hiểu được. ĐT Việt Nam đã tận dụng tốt được một số cơ hội và lợi thế mà họ có. Trong hiệp 1, chúng tôi chơi với tốc độ chậm, nhưng hiệp 2 đã chơi tốt hơn và có một số cơ hội rõ rệt.
HLV Calisto - ĐTVN:
Tôi hài lòng với kết quả và màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi chỉ xuất phát với 4 cầu thủ chính ở AFF Cup, do Việt Cường bị ốm đột xuất. Đình Luật thực chất là một trung vệ, nhưng đã chơi vị trí hậu vệ phải. Hoàng La đã thể hiện tốt khi lần đầu tiên khoác áo ĐTVN. Thực tế, một thủ môn không mất nhiều thời gian để làm quen với đồng đội như các vị trí khác. Hoàng Max có thể gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng anh ấy chính là người thực hiện đường chuyền quyết định dẫn tới bàn thắng cho ĐTVN.
Còn nếu như ai đó nghi ngờ về chiến thắng của ĐTVN, tôi có thể nói thế này: đúng là họ thiếu một số cầu thủ ngôi sao, nhưng Olympiakos vẫn xuất phát với đội hình gồm 8 tuyển thủ quốc gia của các nước châu Âu. Chỉ một cầu thủ của Olympiakos cũng đắt hơn giá trị toàn bộ các cầu thủ trong ĐTVN gộp lại (Diogo trị giá 1 triệu euro; Dudu trị giá 10 triệu euro). Vì vậy, tôi không quan tâm là đá giao hữu hay chính thức, điều quan trọng là thái độ và tinh thần quyết tâm của cầu thủ trong trận đấu. Và tôi hài lòng về điều đó trong trận đấu này.
L.T
|
Thành Lương