Chính vì đội khách chơi chậm trong hiệp 1 nên những pha nguy hiểm nhất họ tạo được về phía khung thành Đinh Hoàng La chỉ là những cú sút xa. Thủ môn gốc Ukraine đã chơi rất chắc chắn, xử lý đơn giản nhưng hiệu quả. Có thể nói, anh ăn đứt Phan Văn Santos về sự chính xác và nhanh nhẹn.
Thêm một lựa chọn đáng tin cậy cho đội tuyển VN, và ở trận này, cả hai cầu thủ nhập tịch VN đã chơi khá tốt. Đinh Hoàng Max từ lúc vào sân giữa hiệp 2 đã chơi xông xáo, bứt tốc và đã có đường chuyền đẹp cho Quang Hải làm nên những tràng pháo tay rền vang trên sân Mỹ Đình: bàn thắng của Quang Hải đã khiến Olympiakos ngỡ ngàng. Dù trước đó, anh đã có màn solo qua ba cầu thủ khách trước khi xỉa bóng vào góc chết nhưng cách cột dọc trong gang tấc.
Đó chính là pha bóng đẹp nhất trận đấu này, và nó được tạo ra không phải bởi những cầu thủ đến từ châu Âu, mà từ một chàng trai trẻ quê Khánh Hòa, người mang "số sinh" - tức số áo 13. Hoan hô Quang Hải! Nếu Công Vinh đã có một trận đấu không có nhiều quyết tâm và thiếu cả thể lực lẫn sự mẫn cảm, thì ngược lại, Quang Hải khi vào sân đã cho thấy khát khao chơi bóng của mình.
Phải bật sáng mình lên hết cỡ như thế mới có thể học hỏi được từ một đối thủ mạnh trong trận cầu giao hữu này, và bàn thắng vào lưới đội khách chính là cách học hỏi tốt nhất. Cũng phải rất khen ngợi tinh thần thi đấu và hiệu quả thi đấu của hàng phòng ngự tuyển VN, nhất là cặp trung vệ Minh Đức - Phước Tứ. Lối chơi lăn xả hợp lý, không quá rắn nhưng không hề mềm yếu hay nhân nhượng đối thủ đã khiến hàng tấn công đội khách rất ít khi tiếp cận được cầu môn Đinh Hoàng La.
Cũng phải nhắc lại, vì đây chỉ là trận giao hữu, và đội bạn chỉ chơi nhàn nhã, nên tuyển VN cũng không phải vắt quá nhiều sức lực. Vấn đề ở đây là đội tuyển đã có sự phối hợp ở cự ly ngắn, những đòn xẻ nách quen thuộc, những pha chồng cánh và qua người khéo léo đúng tố chất cầu thủ VN để trình diễn một lối chơi chung khá thuyết phục, tất cả dù chưa hoàn hảo nhưng cho thấy nhiều hứa hẹn. Nhất là ở những cầu thủ trẻ, những cầu thủ lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Trận giao hữu như vậy là thành công về chuyên môn và tạo được đà hưng phấn cho cả đội tuyển. Một lần nữa, hoan hô Quang Hải! Nếu không có bàn thắng đẹp của anh, trận đấu sẽ giảm độ lý thú đi rất nhiều. Có nó, là đã có một buổi tối hạnh phúc.
|
Calisto tự hào về tuyển VN
Phát biểu sau trận đấu, HLV Calisto cho biết: “Đội tuyển VN đã thi đấu rất tốt ở trận đấu này. Tôi hoàn toàn hài lòng với cách chơi lẫn tinh thần của các tuyển thủ. Chúng ta nên tự hào vì được chứng kiến một đội tuyển VN chơi bóng với tất cả niềm tự tôn dân tộc. Sức tấn công của đội tuyển rất dồi dào nhưng cũng hơi đáng tiếc là chỉ có một bàn thắng được ghi. Tôi xin cảm ơn từng người một vì tất cả đều rất đáng ngợi khen. Mỗi cá nhân của đội tuyển đều đáp ứng được kỳ vọng của tôi. Sắp tới, đội tuyển sẽ bổ sung thêm 5 tuyển thủ, trong đó có Kesley và tôi hy vọng đội tuyển sẽ được tiếp thêm sức mạnh và mang một màu sắc mới”.
Trong khi đó HLV Eenesto Valverde cho rằng: “Đội Olympiakos đá hay hơn đã thua! Rõ ràng chúng tôi đã chơi tốt hơn đội tuyển VN, nhất là vào hiệp 2, song đã không gặp may mắn. Nhưng công bằng mà nói thì VN cũng gây ấn tượng nhất định cho tôi. Các bạn đã khiến tôi phải bất ngờ!”.
L.P
|
Thanh Thảo