Trung vệ Phước Tứ đã “lon ton” chạy, chỉ sau nửa ngày điều trị bằng... chườm đá. Điều đó khiến khuôn mặt khó đăm đăm của HLV Calisto như giãn ra, bớt đi vẻ căng thẳng.
Calisto giấu quân
Thử nghiệm Đình Luật và Phước Tứ chơi cặp trung vệ, án ngữ trước khung thành của Hoàng La, có thể thấy HLV Calisto vẫn mong muốn có hai “tòa tháp” đảm bảo che chắn cho khung thành của ĐT Việt Nam trước những quả treo bóng bổng của đối phương - điều không chắc chắn sẽ xảy ra khi các tiền đạo Olympiakos, M. Derbyshire và Diogo, đều không quá cao so với các trung vệ Việt Nam. Nếu như ở cánh phải, Việt Cường đã chắc suất, thì hành lang trái vẫn là cuộc đua tranh ngầm của Ngọc Anh và Văn Học. Cả hai cầu thủ trẻ đều có những điểm yếu về thể hình: Ngọc Anh “mỏng cơm”, trong khi Văn Học hạn chế chiều cao - những yếu tố làm HLV người Bồ Đào Nha không thực sự hài lòng.
Và khi đã nhắc tới chiều cao, người ta sẽ không thể bỏ qua việc nhắc tới một hàng tiền vệ sẽ gồm toàn “chú lùn” trong trận đấu với Olympiakos. Nếu Hoàng Max không vào sân, người ta không thể hình dung một bộ tứ tiền vệ gồm: Thành Lương - Duy Quang - Thái Dương - Tấn Tài, với Thành Lương có chiều cao thấp nhất (1m63), sẽ xoay xở thế nào trước những cầu thủ cao to đến từ trời Âu. Không chỉ hạn chế chiều cao và sức mạnh cơ bắp, điểm yếu về khả năng điều tiết nhịp độ và thay đổi cục diện trận đấu là điều có thể dự đoán trước.
|
|
Đội hình dự kiến
Việt Nam: Tấn Trường; Việt Cường, Minh Đức, Phước Tứ, Ngọc Anh; Thành Lương, Thái Dương, Tấn Tài, Hòang Max; Công Vinh, Việt Thắng.
Olympiakos: Nikopolidis; Torosidis, Domi, Zewlakov, Pantos; G.Papadopoulos, Dudu, Leonardo, Oscar; M.Derbyshire, Diogo.
|
|
Khác với trước AFF Cup, khi HLV Calisto thường “nhiệt tình hợp tác” cung cấp đội hình thi đấu chính thức cho báo chí, lần này, khi được hỏi về đội hình xuất phát, ông thầy người Bồ Đào Nha lịch sự đưa ra lý do: “Tôi không thể cung cấp thông tin đó cho các bạn, khi chưa nói điều đó với các cầu thủ của tôi. Điều đó là không công bằng nếu họ chỉ biết việc mình có ra sân hay không thông qua kênh báo chí”.
Cữ dợt nhẹ nhàng với Olympiakos
Olympiakos rõ ràng đến Việt Nam với tâm thế tận hưởng một chuyến du lịch hấp dẫn, đầy bí ẩn. Họ cũng đủ vẻ lịch thiệp để khẳng định rằng: “đất nước Việt Nam thực sự có nhiều vẻ đẹp đặc biệt và con người nơi đây rất thân thiện”. Các cầu thủ Olympiakos vui vẻ chơi bóng cùng các cháu nhỏ trường Dream House trên mặt sân Mỹ Đình. Họ chỉ khởi động buổi tập duy nhất trước trận đấu với ĐT Việt Nam bằng cách chạy nửa vòng trên mặt cỏ của sân, trước khi chuyển sang nửa phần sân bên kia để “làm nóng”, tránh những ống kính dòm ngó của cánh PV Việt Nam.
Khởi động làm nóng trong 30 phút, nhưng đấu đối kháng trên nửa sân đã bó hẹp cả chiều rộng chỉ trong 15 phút, người ta hiểu rằng, Olympiakos không quá quan tâm tới kết quả trận đấu với ĐT Việt Nam. 15 phút đấu đối kháng với tốc độ chậm, thiên về trình diễn kỹ thuật, “ôn lại” những bài phối hợp nhóm bằng những đường bật một chạm vượt tuyến, quả đập 1-2 xuống biên ngang và trả về tuyến 2 dứt điểm, những quả solo qua 2-3 hậu vệ không quá quyết liệt cướp bóng, rõ ràng, với Olympiakos, trận đấu với ĐT Việt Nam chỉ là một cữ “dợt” nhẹ nhàng - một chuyến du lịch làm quà chia tay HLV Ernesto Valverde.
Dẫu vậy, nếu ai đó nghĩ rằng, Công Vinh có thể dễ dàng thực hiện quyết tâm “sút tung lưới thủ môn xuất sắc nhất Euro 2004” - Nikopolidis, sẽ là quá vội vàng. Cặp trung vệ Domi- Zewlakov của Olympiakos đều là “thứ dữ”: Domi đã từng tung hoành tại giải hạng Nhất Pháp (PSG), Ngoại hạng Anh (Newcastle), hạng Nhất Tây Ban Nha (Espanyol), trước khi theo thầy Valverde sang Hy Lạp. Trên hàng tiền vệ, bộ đôi Brazil Dudu - Leonardo đều là những tên tuổi đang được các CLB Tây Ban Nha “săm soi” bằng con mắt thèm muốn, nhất là khi có sự bảo đảm của ông thầy 43 tuổi, E.Valverde. Trên hàng tiền đạo, Derbyshire vừa cam kết sẽ ở lại Olympiakos (5 bàn trong 7 trận) và Diogo, một trong 10 cầu thủ xuất sắc nhất tại UEFA Cup 2009, sẽ là những “thuốc thử liều cao” cho hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam.
Khi được hỏi: “Liệu đội bóng của ông có “nỡ” giành chiến thắng 3-0 trước ĐT Việt Nam?”, HLV Valverde nở một nụ cười đầy vẻ rạng rỡ, nhưng lịch sự trả lời: “Tôi không thích tỷ số đó trong một trận đấu giao hữu, 3-2 sẽ là đẹp hơn cho cả hai”. Kết cục nào sẽ xảy ra?
Thành Lương