Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 22 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn), hôm nay, hậu vệ phải Lê Quang Cường (SHB.ĐN) đã được gửi về CLB, sau khi được bác sĩ xác định: chấn thương sụn chêm đầu gối trái, không thể tiếp tục tập luyện. Thêm Phước Tứ bị đau cổ chân phải (nghỉ gần cả buổi tập chiều, phải chườm đá), chiều qua, trong buổi tập ghép đội hình, cựu tiền đạo Phan Thanh Hùng (trợ lý) phải vào sân đá... trung vệ.
Với đội hình xuất phát ban đầu, được xem là đội hình xuất phát trong trận giao hữu với Olympiakos, gồm: Đinh Hoàng La; Việt Cường, Minh Đức, Phước Tứ, Ngọc Anh; Đinh Hoàng Max, Thái Dương, Duy Quang, Tấn Tài; Việt Thắng và Công Vinh. Dường như trong đầu ông Calisto đã phần nào định hình được những “quân bài” sẽ được sử dụng trong trận đấu với đội bóng vô địch Hy Lạp.
Với chiều cao vượt trội so với Tấn Trường và Ngọc Tân, dường như thủ môn gốc Ukraine, Đinh Hoàng La sẽ có suất bắt chính, bất chấp việc bị HLV Calisto chê về khả năng... phát động tấn công bằng chân. Quan sát các buổi tập của La, người ta dễ nhận thấy thủ môn này có thói quen phát bóng bằng tay, thay vì bằng chân - điều mà Phan Văn Santos từng làm rất tốt khi tập trung cùng đội tuyển hay ở ĐT.LA. Dù vậy, “điểm mạnh của Hoàng La chính là khả năng phản xạ, đoán điểm rơi, bắt bóng bổng, sệt đều hoàn thiện”, như đánh giá của HLV Trần Văn Khánh.
Lối chơi biên, “món sở trường” của HLV Calisto, đương nhiên tiếp tục được ông thầy người Bồ Đào Nha tận dụng triệt để. Hoàng Max tiếp tục được sử dụng ở cánh phải quen thuộc, như khi anh chơi ở V.NB. Trong khi đó, cánh trái lại có sự xuất hiện của Tấn Tài. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc HLV Calisto vẫn “thử nghiệm” cánh này, dẫu đã triệu tập Thành Lương vào phút chót. Rõ ràng, việc Thành Lương “mỏng cơm”, dù tinh thần chiến đấu luôn là số 1, khiến ông Calisto có lý do để phân vân.
Tập chồng biên, lật cánh tầm thấp để tiền đạo dứt điểm, HLV Calisto còn luôn miệng thúc giục các hậu vệ cánh dâng cao hỗ trợ tấn công, mỗi khi có bóng. Sự thật là, 2 buổi tập trên mặt sân chính Mỹ Đình quá ít để thầy “Tô” truyền đạt hết ý đồ chỉ đạo: hậu vệ cánh dâng cao, khi mất bóng, tiền vệ trung tâm phải ập tới bịt khoảng trống, sau lưng hậu vệ, bên phần sân nhà; tiền vệ trung tâm có bóng, chuyền ra biên, phải di chuyển tiếp, giữ cự ly trung bình; tiền vệ cánh đón bóng có thể tạt tầm thấp hoặc chuyền vào cho tiền đạo quay lưng và di chuyển ra khoảng trống đón bóng trả lại.... HLV Calisto và trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng đã phải dùng tới “sa bàn người” để giảng lý thuyết trên thực tiễn sân cỏ, nhưng “nhuyễn nhừ như cháo” là điều người ta khó có thể kỳ vọng ở đội bóng hôm nay.
Bởi vậy, một lần nữa, HLV Calisto lại nhắc đến “yếu tố tinh thần” và hy vọng “vũ khí” không còn bí mật với cựu binh, nhưng vẫn hiệu dụng với tân binh sẽ tiếp tục phát huy tác dụng.
|
Thông tin đội tuyển
Chấn thương cổ chân (phải chườm đá cả buổi chiều) của Phước Tứ không quá nặng. Đây là cố tật mà trung vệ này mắc phải từ khi anh cùng Thể Công còn thi đấu ở giải hạng Nhất. Thông thường, sau mỗi trận đấu của Thể Công, Tứ thường được nghỉ đến thứ tư hoặc thứ năm mới tập trở lại. Tuy nhiên, không có “ưu đãi” đó cho Phước Tứ tại ĐTQG, nên vừa tập vừa... nghỉ, chườm đá.
Sau khi Minh Phương rời ĐT, băng đội trưởng ĐT Việt Nam đã được trao cho tiền đạo Lê Công Vinh. Việc chọn đội trưởng được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín để tìm ra gương mặt uy tín nhất. Chiều qua, tân đội trưởng Công Vinh đã xuất hiện cùng HLV Calisto trong buổi họp báo trước trận đấu với tuyên bố: “Không chỉ mình tôi cố gắng ghi bàn vào lưới Olympiakos, mà các cầu thủ khác cũng đều mong muốn như thế. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình để đáp ứng lòng mong đợi của người hâm mộ”.
Nếu như buổi sáng, HLV Calisto dành tới 20 phút để “trao đổi” với thủ môn Đinh Hoàng La về cách thức bắt bóng, di chuyển vị trí trong khung thành, thì đến buổi chiều, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng nán lại 10 phút để “nói chuyện riêng” với tiền vệ 22 tuổi của V.NB, Đinh Hoàng Max. Với chiều cao 1m86, nền tảng thể lực dồi dào, tiền vệ phải gốc Nigeria được HLV Calisto kỳ vọng sẽ là mũi nhọn “đột phá khẩu” cho ĐT Việt Nam khi đối mặt với CLB Olympiakos.
Chiều qua, HLV Calisto đã cho các cầu thủ nghỉ tập sớm để đi... sauna. Đây là một hoạt động “mang tính bắt buộc” với các tuyển thủ, xuất hiện từ khi ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2008, nhằm hồi phục thể lực.
Theo thỏa thuận với BHL CLB Olympiakos, ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trận đấu giao hữu bằng trang phục thi đấu toàn màu đỏ, thay vì trang phục trắng được coi là đem lại “vận may mắn” cho đội bóng khi thi đấu tại AFF Cup. Mỗi bên sẽ được quyền thay tối đa 5 cầu thủ trong thời gian thi đấu, theo quy định của FIFA.
|
|
HLV Calisto: Mục tiêu của chúng tôi là... không cần thắng!
HLV Calisto chủ động nhận định: “Chất lượng của đội tuyển hiện tại không thể so sánh với đội tuyển đã giành chiến thắng tại AFF Cup 2008”. Tuy nhiên, ông Calisto đã nhanh chóng trấn an dư luận, các quan chức VFF cũng như “bắn tiếng” tới các tân tuyển thủ, vốn rất chịu khó đọc báo thể thao hàng ngày, rằng ông “hài lòng với tinh thần tập luyện của các cầu thủ”.
Có một thực tế là đội hình ra sân trong trận đấu giao hữu với Olympiakos chỉ còn 5 cầu thủ (Công Vinh, Việt Thắng, Phước Tứ, Việt Cường, Tấn Tài) từng tham dự 4 trận đấu gần đây của ĐTQG (2 trận bán kết và chung kết AFF Cup). Thành Lương không được xếp vào nhóm này, bởi theo giải thích của HLV Calisto thì “tiền vệ này đã không thi đấu cho ĐT Việt Nam từ vòng bán kết”.
HLV người Bồ Đào Nha cũng không giấu giếm mục tiêu của ĐT Việt Nam trong trận đấu với Olympiakos: “Mục tiêu của chúng tôi là không cần thắng, mà là để giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu, làm quen thêm với việc chịu đựng áp lực khi thi đấu trước một đối thủ mạnh như Olympiakos. Một trận đấu như vậy sẽ đem đến cho họ khát vọng và cảm hứng thi đấu, cống hiến tốt nhất khả năng của mình trong từng phút thi đấu trên sân. Vẫn biết là không thể chờ các cầu thủ mới thi đấu như đội tuyển từng thể hiện khi giành chiến thắng tại AFF Cup, nhưng bóng đá luôn chứa đựng sự bất ngờ, và không ai cấm chúng tôi làm điều đó”.
“Trước AFF Cup, các tuyển thủ có 4 tháng chuẩn bị, còn hiện tại chúng tôi chỉ có 3 ngày. Đội tuyển lần này lại có rất nhiều cầu thủ mới. Một đội tuyển không thể chơi tốt với chỉ 5 cầu thủ từng chơi cạnh nhau trong 4 trận đấu gần đây. Tôi không muốn nói về vấn đề thể lực nữa, dù mọi người luôn hỏi tôi về tình trạng thể lực của các cầu thủ. Vấn đề của đội tuyển hiện nay là chất lượng đội bóng, chứ không phải thể lực. Có thể thấy, Tấn Tài là cầu thủ duy nhất còn lại ở hàng tiền vệ. Và nếu Thành Lương không thể ra sân, có thể coi hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam đã “gãy” hoàn toàn. Tôi không nói các cầu thủ mới kém chuyên môn, mà nói là họ cần có thêm thời gian để chơi bóng cùng nhau”, ông Calisto khẳng định. L.T.L (ghi)
|
|
Calisto quên... Tấn Tài!
HLV Calisto có một chút sơ suất khi quên nhắc tên... Tấn Tài trong nhóm các cầu thủ từng thi đấu 4 trận cuối cùng tại AFF Cup. Ban đầu, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định ĐT Việt Nam chỉ có 4 cầu thủ là Việt Cường, Công Vinh, Phước Tứ và Việt Thắng từng thi đấu các trận bán kết và chung kết AFF Cup.
Phải đến sau khi bị PV chất vấn: vì sao Tấn Tài không được nhắc tên, và phải chăng Tấn Tài bị chấn thương nên không thể ra sân trận đấu với Olympiakos?, HLV Calisto mới... giật mình, giở lại cuốn sổ luôn mang bên người và... đính chính. “Tôi quên nhắc tến Tấn Tài. Thực tế là có 5 cầu thủ”, ông Calisto nói với giọng điệu bị... quê độ.
|
Thành Lương