Lý do khiến ông bốc hỏa lên đầu là sáng qua, đội tuyển VN đã bị “dí” tập ở sân phụ của... sân phụ Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình!
“Sao lại đối xử với đội tuyển tệ như vậy?”
Ông nói xối xả: “Đội tuyển có vỏn vẹn 6 buổi tập trước khi gặp Olympiakos, trong đó chỉ 2 buổi tập sân chính. Từng đó nhiều nhặn gì mà không tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng tôi. Khu liên hợp Mỹ Đình là của quốc gia, sân Mỹ Đình là sân của quốc gia, đội tuyển cũng là của quốc gia, không phải riêng của cá nhân ai cả. Tại sao các cầu thủ lại không được phục vụ tốt nhất có thể? Hãy nhìn mặt sân mà xem, đầy các mô đất, chỗ lồi chỗ lõm. Cầu thủ khó lòng sử dụng kỹ thuật và cũng khó lòng điều khiển chính xác vì bóng quá nảy. Tập thế này quá nguy hiểm vì chấn thương có thể xảy ra bất kỳ lúc nào”.
Chưa nguôi ngoai, ông tiếp tục: “Điều kỳ lạ là một số đội nghiệp dư khi đến đây thuê lại được tập sân quá ổn. Còn đội tuyển bị hạn chế về điều kiện sân bãi, trong khi các CLB dù khó khăn vẫn cố gắng “nhả” quân, thử hỏi những người có trách nhiệm có áy náy không? Tại sao Ban giám đốc khu Mỹ Đình lại đối xử với đội tuyển tệ như vậy?”.
Phải dùng cái đầu để “đá” bóng!
Không chỉ kêu ca về mặt sân mà ông Calisto còn thêm một điều không được hài lòng lắm là chất lượng của các tân binh. Ông chia sẻ với báo chí: “Tôi không băn khoăn chút nào về tinh thần và sự cố gắng của họ, nhưng cần phải thêm thời gian để các cầu thủ mới bắt được nhịp và hòa nhập với môi trường đội tuyển.
Hình như tư duy bóng đá của một vài cầu thủ chưa được tốt lắm”. Ngay sau buổi tập, HLV Calisto đã nói chuyện với các cầu thủ, tuy chỉ mươi phút nhưng khá thấm thía: “Các bạn đừng nên coi đá bóng chỉ là môn thể thao thiên về cơ bắp, bóng đá đòi hỏi phải có sự quan sát tinh tế và trí thông minh. Nên dùng cái đầu để “đá” bóng, để điều khiển đôi chân. Và hãy giao tiếp thật nhiều khi phối hợp trên sân. Phải nói liên tục chứ đừng im lặng”.
Cái cách mà ông Calisto phê bình cầu thủ thật dễ chịu vì ông luôn cố gắng mỉm cười: “Tại sao trong suốt hơn 1 giờ tập luyện, tôi luôn phải hò hét đến khản cổ? À, chỉ vì tôi thấy một số người “ngủ” trên sân. Trời ơi, một trận đấu luôn đòi hỏi tốc độ nhanh mà nhiều cầu thủ lại “lờ đờ” như dạo mát.
Nếu bóng đá chỉ cần tốc độ chậm thì ngay cả Maradona vào lúc đã hết thời như bây giờ cũng vẫn có thể ra sân như thường. Nên nhớ Olympiakos là đối thủ rất mạnh, cho dù họ có thiếu vài cầu thủ giỏi thì Olympiakos vẫn là 1 trong 20 đội bóng hàng đầu thế giới. Thế nên thi đấu với một đối thủ mạnh như vậy khi mất bóng cầu thủ VN không được đủng đỉnh mà phải tìm cách lao về sân nhà ngay!”.
Trong số 12 cầu thủ mới, hai cầu thủ nhập quốc tịch là tiền đạo Đinh Hoàng Max và nhất là thủ môn Đinh Hoàng La bị báo chí “soi” kỹ nhất. Khi được đề nghị so sánh 3 thủ môn mới với Dương Hồng Sơn, trợ lý Trần Văn Khánh nói: “Mỗi cầu thủ có cái hay riêng. Ở đội tuyển hiện tại, Hoàng La và Tấn Trường có chiều cao quá lý tưởng. Đặc biệt kỹ thuật của Hoàng La rất tốt vì cậu ta được đào tạo bài bản ở Ukraina, mà các nước thuộc Liên Xô cũ luôn có tiếng về huấn luyện thủ môn”.
Minh Phương trở về CLB
Ở buổi tập thứ hai vào 16 giờ chiều qua, thầy trò HLV Calisto vẫn bị “hành xác” trên mặt sân xấu. Vì quá gấp nên HLV Calisto sắp xếp và thử nghiệm ngay đội hình chính: thủ môn Đinh Hoàng La, cặp trung vệ Minh Đức, Phước Tứ; hậu vệ Chu Ngọc Anh (trái), Việt Cường (phải). Cặp tiền vệ trung tâm: Thái Dương, Duy Quang, tiền vệ Tấn Tài (trái), Thành Lương (phải). Cặp tiền đạo Việt Thắng, Công Vinh.
Vì Minh Phương bị tái phát chấn thương khoeo chân sau đầu gối phải nên HLV Calisto buộc phải đồng ý cho anh trở về CLB vào tối qua. Cầu thủ Minh Châu rất may dấu hiệu hồi phục tương đối khả quan và khả năng thi đấu được vào khoảng 80%. Hậu vệ Lê Quang Cường bị chấn thương đầu gối trái khá nặng nên phải đi chụp phim vào sáng nay 12.5. HLV Calisto tỏ ra rất lo lắng, nhưng ông cho biết vì quỹ thời gian quá ngắn nên sẽ không tìm người thay thế Phương và Cường. Công Vinh được cả đội bầu làm đội trưởng.
9 giờ 35 sáng nay, đội Olympiakos sẽ đến VN và ở tại khách sạn Daewoo. 15 giờ chiều nay, LĐ sẽ tổ chức họp báo về trận đấu. Tối nay, ban tổ chức sẽ có tiệc chiêu đãi 2 đội. 9 giờ ngày 13.5, đội bóng Hy Lạp sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Lan Phương