Thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA chẳng còn nhiều ý nghĩa bởi đơn giản các học trò của HLV Calisto đã chơi một trận đấu quá thuyết phục cả về mặt lối chơi cũng như phong độ hiện tại. Sự bất ngờ trong trận cầu mở màn cho Asian Cup 2011 đến từ mọi thứ: chiến thuật, phong độ và các nhân sự mà thầy Tô đã sắp xếp.
Cả Tấn Tài và Vũ Phong đều có mặt từ đầu đem đến sự ngạc nhiên thú vị trước những thông tin trước đó cho rằng cả hai đang có vấn đề về chấn thương. Chính sự ngạc nhiên này dẫn đến những pha tấn công nhanh đến chóng mặt và luôn đạt độ chính xác cao nơi hành lang cánh trái của tiền vệ người Khánh Hòa.
Hơn nữa, chính lối chơi tấn công từ mọi mặt mà vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha sử dụng trong trận đấu này là yếu tố quyết định tạo ra đòn choáng váng cho đối phương đồng thời đem lại cảm giác thú vị cho hàng triệu người hâm mộ. Trước một đội bóng tỏ ra nhỉnh hơn về đẳng cấp và hình thể, các tuyển thủ VN vẫn chơi tự tin đến kỳ lạ. Một cảm giác khó tả từ tháng 7.2007 như trở về, khi tuyển VN tạo nên sự ngạc nhiên lớn tại Asian 2007 bằng chiến thắng trước đối thủ cũng đến từ Tây Á - UAE hay trận hòa đáng tiếc trước Qatar.
Thể hình to cao của các cầu thủ Tây Á chỉ gây được một chút khó khăn trong khoảng 10 phút đầu tiên. Thời điểm mà các chàng trai áo trắng chủ động đá chậm để thăm dò đối phương.

Li-băng (đỏ) hoàn toàn bị phong tỏa bởi tuyển VN chơi quá xuất sắc - Ảnh: AFP
Sau thời gian đó, những pha tấn công của Li-băng nhanh chóng bị chặn đứng và thay vào đó là những đường lên bóng nhịp nhàng, tinh tế của các chàng trai áo trắng. Cánh trái của Tấn Tài trở thành tiêu điểm trên sân với sự dàn xếp ưng ý giữa anh với Công Vinh lẫn Việt Thắng.
Chính vì vậy mà bàn thắng đầu tiên của trận đấu cũng xuất phát từ cánh này trong một kịch bản đã được dựng từ trước. Tương tự với pha dàn xếp ghi bàn quyết định trước Thái Lan vào ngày 28.12.2008 vừa qua nhưng lần này cú sút phạt chếch bên cánh trái của Minh Phương đã đi thẳng vào góc gần trước sự bất lực của thủ thành đối phương.
Công Vinh cũng đã ập vào trong tình huống đó nhưng lần này cú sút phạt của Minh Phương quá hiểm và bất ngờ đến nỗi khiến cho toàn bộ các cầu thủ đối phương bị choáng váng.
Bàn thắng trên là động lực giúp các cầu thủ áo trắng chơi hưng phấn hơn nữa. Chơi như "lên đồng" là cụm từ đặc tả nhất để nói về sự xuất sắc của đội tuyển VN. Mà pha phối hợp nâng tỉ số lên 2-0 của Công Vinh ở phút 29 là một ví dụ tiêu biểu nhất.

Tuy phải rời sân nhưng Công Vinh (trắng) vẫn góp công lớn trong chiến thắng của tuyển VN - Ảnh: Reuters
|
Syria - Trung Quốc: 3-2
Ở trận đấu cùng giờ, Syria dễ dàng vượt qua đối thủ nặng ký Trung Quốc với tỉ số 3-2. Tương tự như trận đấu của VN và Li Băng, chủ nhà Syria đã bất ngờ dẫn Trung Quốc đến 3-0 sau khi hiệp 1 kết thúc. Ba bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi: Al Sayed (8' và 24'); Khatib (38'). Đầu hiệp 2, Qu Bo rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho đội khách. Trong thời gian còn lại, Trung Quốc chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa.
|
Tài Em treo bóng lơ lửng từ bên cánh trái giúp Việt Thắng có pha đánh đầu chuyền bóng như đặt vào chân Công Vinh. Trong một tư thế hết sức trống trải, tiền đạo xứ Nghệ dễ dàng kết thúc hiểm hóc đưa đội tuyển VN đến gần hơn với chiến thắng.
Như chưa muốn dừng lại ở đó, HLV Calisto còn tung cả Quang Hải vào sân trong hiệp 2 để tạo thành gọng kềm 3 mũi trên hàng công buộc đối phương không thể dâng cao. Chỉ mãi đến khi Công Vinh phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 55 sau một tình huống mà trọng tài cho rằng tiền đạo này ăn vạ thì nhịp độ tấn công của tuyển VN mới phần nào giảm bớt.
Chơi ít người hơn, tuyển VN phần nào đánh mất thế trận vào tay đối phương. Dù vậy, chỉ cần các cầu thủ Li-băng dâng lên quá cao thì bài phản công sở trường mà các tuyển thủ VN đã quá thuộc lại có dịp được giở lại. Trong một tình huống phản công ở phút 69, Việt Thắng chuyền bóng đẹp mắt để Quang Hải rồi Vũ Phong thay nhau dứt điểm cận thành và kết quả là tỉ số 3-0 đã khiến cho trận đấu nhanh chóng được an bài.
Nỗ lực của các cầu thủ Li Băng chỉ giúp họ có được một bàn gỡ danh dự ở những phút cuối cùng. Qua đó, khép lại một chiến thắng đẹp như mơ và hơn cả mong đợi cho thầy trò ông Calisto trong trận đấu đầu tiên của năm 2009.
Chiến thắng trên giúp cho khởi đầu của đội tuyển VN tại vòng loại Asian Cup 2011 rất thuận lợi. Giờ đây, chính đội tuyển VN mới là cái tên dẫn đầu bảng đấu này do hơn Syria về hiệu số bàn thắng. Đầu đã xuôi và đuôi cũng lọt, một năm mới 2009 sẽ còn hứa hẹn nhiều tiến bộ hơn nữa cho bóng đá VN!
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Hồng Sơn, Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Tài Em, Công Vinh, Việt Thắng
Dương Trùng Dương