Dù thi đấu trên sân nhà nhưng do muốn tiếp tục duy trì vận may kéo dài từ 3 trận đấu cuối của VCK AFF Cup vừa qua, đội tuyển VN đã chọn màu trắng. Màu áo thi đấu của Li-băng sẽ là toàn đỏ.
Trận đấu sẽ diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 (Đài truyền hình Việt Nam).
Do đây là lần đầu tiên hai HLV Calisto và Emile Rustom chạm trán với nhau trên băng ghế chỉ đạo nên sự thận trọng trở thành điều tất yếu trong những lời phát biểu trước trận đấu.
Theo HLV Calisto thì Li-băng đã từng buộc Trung Quốc phải chia điểm, do vậy có thể thấy đây là một đội bóng mạnh. Ông cũng cho rằng chắc chắn VN sẽ gặp không ít khó khăn và không dễ giành chiến thắng đầu tay trong chiến dịch mở màn vòng loại Asian Cup 2011 này.
“Các đội bóng sau khi giành chức vô địch một giải đấu nào đó thường có dấu hiệu thi đấu không tốt ở giải kế tiếp. Chúng tôi cần phải nỗ lực hết mình để tránh rơi vào tình trạng này. Còn việc đội tuyển Việt Nam có chịu áp lực không ư? Tôi nghĩ rằng nếu thi đấu mà không có áp lực thì cũng sẽ không đạt được kết quả tốt, quan trọng đó là loại áp lực nào. Chúng tôi đặt trên vai các tuyển thủ trách nhiệm đối với đất nước, đối với người hâm mộ. Họ cần phải cống hiến hết mình vì điều đó" - HLV Calisto cho biết.
Mục tiêu của đội tuyển VN ở giải đấu này sẽ là tập trung vào từng trận một, trong đó gần nhất vẫn sẽ là một chiến thắng vào ngày mai.
Thông báo về tình hình của đội tuyển VN, ông huấn luyện viên người Bồ Đào Nha tự nhận là đang gặp một số bất lợi về lực lượng cho trận đấu này. Cả Tấn Tài và Vũ Phong đều đang nằm trong diện chưa chắc ra sân vào ngày mai. Ông Calisto đang chờ đợi ý kiến cuối cùng của các bác sĩ về tình hình sức khỏe của 2 cầu thủ này trước khi đưa ra quyết định.
Với HLV Emile Rustom của Li-băng, chiến thắng 2-0 trước Olympic VN vào năm 2007 chỉ còn là quá khứ. Đội tuyển của ông sẽ phải đối đầu với một đội chủ nhà đang tỏ ra rất hưng phấn sau chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á. Mục tiêu của Li-băng vẫn là chiến thắng, do vậy đây thực sự là một thử thách không nhỏ cho đội tuyển VN.
Trong trận đấu ngày mai, phía Li-băng sẽ không có tiền vệ ngôi sao Rota Antar do CLB chủ quản không chịu trả anh về tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Dù đó là một mất mát lớn nhưng việc vắng Antar theo HLV trưởng Rustom sẽ không mang tính quyết định đến lối chơi của đội tuyển Li-băng, bởi đơn giản bóng đá là trò chơi tập thể.
Dương Thành Trung