Tại Hà Nội ngay từ sáng sớm, cờ hoa, băng rôn, áp phích cổ động… đã tràn ngập khắp các nẻo đường, ngõ ngách. Sáng nay (28.12), trời Hà Nội đã quang đãng trở lại sau một ngày mưa khá nặng hạt khiến không ít các cổ động viên hơi lo lắng.
Đến buổi trưa, không khí trước trận chung kết lượt về AFF đã bắt đầu được hâm nóng. Từ khắp các ngả đường: Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Mễ Trì, Cầu Giấy dẫn về sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngập tràn cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu của những người bán hàng cho người hâm mộ trước giờ thi đấu.
Rất đông các bạn sinh viên cũng nô nức xuống đường để bán cờ, băng rôn với tinh thần vui là chính và để góp thêm không khí trước giờ bóng lăn. Đặng Phương Thảo - sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm Hà Nội cùng đám bạn bán băng rôn và cờ tại đường Cầu Giấy hồ hởi: “20 ngàn 1 cây cờ anh ạ, có khuyến mãi thêm 3 băng rôn, lấy thêm nữa cũng được. Góp 1 chút vào sắc đỏ rực trên khán đài trên sân Mỹ Đình còn vui hơn cả lợi nhuận”.
Nhiều người không có vé vào sân nhưng đều sẵn sàng cắm 1 chiếc cờ trước xe, đeo 1 chiếc băng rôn để hòa chung vào không khí đang nóng lên từng phút trên khắp các ngả đường Hà Nội.
15h chiều, quảng trường trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã chật ních. Không khí thực sự "nóng" khi đoàn xe của Hội cổ động viên Việt Nam đi tới với tiếng hô vang “Việt Nam vô địch”, “3-0 cho Việt Nam” cùng với tấm bảng và cúp vô địch làm bằng bìa cứng được giơ cao. Tiếng trống, chiêng vang dội tạo nên cảm giác phấn khích đến tột đỉnh cho những người có mặt tại đây.
 |
|
“3-0 cho Việt Nam”. Ảnh Phan Tùng
|
Tại khu vực trước cửa khách sạn La Thành - nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam, nhiều cổ động viên túc trực từ 15h chiều để “hộ tống” những cầu thủ cưng của mình ra đến sân Mỹ Đình.
Bước sang giờ chiều, các phe vé ở sân Hàng Đẫy tràn hết ra ngoài đường Cát Linh, tuy nhiên, lượng người hỏi mua không nhiều. Càng gần giờ thi đấu, phe vé càng không thể “găm” vé thêm được nữa nên giá vé đã hạ đáng kể. Cặp vé khán đài A chỉ còn 1,2 - 1,5 triệu, cặp vé tại các khán đài khác cũng xuống giá theo.
Tại trước cửa sân Mỹ Đình, dân phe vé cũng tranh thủ bán nốt số vé còn lại. Theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 15h chiều, số vé đang nằm trong tay dân phe còn rất lớn, đã xuất hiện hiện tượng bán tháo. Có người hâm mộ đã mua được cặp vé khán đài B chỉ 800.000 đồng.
Hơn 3.000 cảnh sát bảo vệ trận đấu Việt Nam - Thái Lan
16h chiều nay, một lãnh đạo công thành phố Hà Nội cho biết, công an thành phố đã huy động hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng cảnh sát tham gia bảo vệ trước, trong và sau trận đấu.
Ngay từ đầu giờ chiều, còn hơn 6 tiếng mới đến giờ khai cuộc, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt trên các tuyến đường dẫn về sân vận động Mỹ Đình để phân luồng giao thông. Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã làm nhiệm vụ ở khu vực sân Mỹ Đình và các điểm chốt tại thành phố.
Đích thân thượng tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động đã có mặt tại khu vực sân Mỹ Đình từ chiều để chỉ huy lực lượng cảnh sát cơ động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trận chung kết lịch sử tối nay.
Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó giám đốc công an TP Hà Nội khẳng định: “Công an TP Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau trận đấu. Chúng tôi đã có phương án phòng chống đua xe từ rất sớm. Tất cả các hành vi đua xe, quá khích như lạng lách đánh võng, hú còi, tụ tập dàn hàng ngang chạy tốc độ cao… sẽ bị xử lý nghiêm khắc”.
Chùm ảnh cổ động viên Việt Nam trước giờ khai cuộc:

Từ 14h chiều nay, cờ, băng rôn đã tràn ngập phố phường.
Ảnh Ngọc Thắng

Mặc áo đẹp để cổ vũ cho đội tuyển tuy nhiên những thanh niên này
quên mất... mũ bảo hiểm. Ảnh Ngọc Thắng

Các quán cafe giăng băng rôn cổ vũ tinh thần đội tuyển.
Ảnh Phan Tùng

"Ông già Noel" này tiếp tục đến sân cổ vũ cho đội tuyển cho dù
Giáng sinh đã qua. Ảnh Phan Tùng

Cùng đi cổ vũ cho đội tuyển - Ảnh Phan Tùng

Ôtô với hàng chục cổ động viên cũng ầm ầm kéo đến trước
cổng sân Mỹ Đình. Ảnh Phan Tùng

Những em bé này cũng được bố mẹ chở tới sân để hưởng
không khí trước trận đấu. Ảnh Phan Tùng

"Cúp vàng" mừng đội tuyển đang diễu hành khắp các ngả đường
khuấy động không khí. Ảnh Phan Tùng
Hồng Minh - Phan Tùng - Káp Long