10 năm trôi qua. Sasi Kumar giờ đã trở thành khách mời đặc biệt, thường xuyên trên đài ESPN Star. Hồng Sơn, Việt Hoàng, Sỹ Hùng... giờ đều đã trở thành HLV các đội trẻ. Chỉ có giấc mơ giành chức vô địch Đông Nam Á của người Việt Nam vẫn chưa định hình.
Nôn nao và náo nức
Hiện diện từ đầu cho đến cuối buổi tập cuối cùng của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, từ ông TTK VFF Trần Quốc Tuấn, cho đến Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, Phó đoàn Nguyễn Lân Trung đều mặt mày căng thẳng, trái ngược với vẻ bình thản của HLV Calisto và những khuôn mặt rạng rỡ của các cầu thủ. Các vị lãnh đạo VFF nôn nao cũng có lý. Tiger Cup 1998, đội bóng của HLV A.Riedl tiến vào tới trận chung kết với khí thế hừng hực chiến thắng. Thế nhưng không ai ngờ… Bởi vậy, dù có tới 51% cơ hội giành chiến thắng, tất cả vẫn không thể giấu được sự căng cứng về tâm lý.
Ban đầu, mục tiêu VFF đề ra với HLV Calisto là giành quyền vào thi đấu trận chung kết, tới sau T&T Cup ngay tại Mỹ Đình, chỉ tiêu dường như đã hạ xuống chỉ còn là giành quyền vào bán kết. Điều đó phản ảnh thực tế: không phải ai cũng tin đội tuyển lại thành công đến nhường này. Nhìn lại, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Calisto huấn luyện đều không có được lực lượng mạnh nhất. Lần thứ nhất, sau thất bại ở Tiger Cup 2000, ĐT Việt Nam rơi vào tình trạng không HLV trưởng hơn 1 năm. HLV Calisto nhận lời với VFF và triệu tập một loạt những cầu thủ vô danh, hoặc không được đánh giá cao, khiến dư luận và giới chuyên môn mất không ít thời gian phân tích, đánh giá, bàn luận. Tiger Cup 2002, ông vẫn thành công với đội hình “quặt quẹo” ấy. 6 năm sau, ông trở lại trong tình cảnh hàng loạt cầu thủ giỏi của lứa U.23 nhận án treo giò, một số trụ cột từ chối trở lại ĐTQG hoặc lên nhưng sau đó xin rút lui. Con đường mà ông Calisto và các học trò đã gập ghềnh ngay từ những bước đi đầu tiên.
Hiện tại, thành tích của đội ngày càng được cải thiện cùng với việc các cầu thủ nhuần nhuyễn và thấm hơn triết lý bóng đá của ông. Trả lời PV kênh Channel Asia Network, ông Calisto nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thắng ĐT Thái Lan ngay trên đất họ, lý do gì chúng tôi không thể thắng họ ở sân nhà?”. Một câu hỏi, nhưng cũng đã là trả lời.
Peter Reid lo áp lực
Áp lực đến không riêng với HLV Peter Reid, bởi gánh nặng giành chức vô địch Đông Nam Á, lảng tránh ĐT Thái Lan hai kỳ tổ chức, bởi giá trị của bản hợp đồng 1 triệu bảng vừa ký kết hồi tháng 9; áp lực đến với các cầu thủ Thái Lan quyết tâm giành chức vô địch khu vực để đánh bóng hình ảnh một đất nước đắm chìm trong bất ổn chính trị và kinh tế suốt 2 năm qua. Thủ tướng Thái Lan Abhisit dù bộn bề công việc nhưng vẫn cố gắng thu xếp công việc để có mặt trên khán đài sân Rajamangala cổ vũ cho đội tuyển quốc gia, cũng đồng thời khẳng định hình ảnh một chính phủ Thái Lan mới, hòa hợp dân tộc và đoàn kết, đã đi vào ổn định.
Trước trận đấu, ông Reid khẳng định: “Thái Lan đến đây là để giành chức vô địch, nên chúng tôi sẽ phải dốc toàn lực để giành chiến thắng…”. Nhưng ông không giấu được nỗi lo lắng trước áp lực tự thân, từ giới truyền thông, và từ chính đối thủ Việt Nam. Bởi vậy, ông cho các học trò tập kín trong buổi cuối cùng, duy nhất trước trận chung kết lượt về, cấm giới truyền thông chụp ảnh, ghi hình, ghi chép và phỏng vấn. Có thể thấy thầy trò HLV Calisto đã thuận lợi hơn thầy trò Peter Reid về mặt tâm lý, một trong những yếu tố quyết định dẫn đến thắng lợi.
Giấc mơ lên ngôi Đông Nam Á của người hâm mộ Việt Nam chỉ còn cách 90 phút, một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng rất dài. Nhưng tất cả chúng ta đều tin rằng giấc mơ này sẽ thành hiện thực vào đêm nay. Dự đoán: Hòa 1-1.
|
Phát biểu trước trận đấu
Thái Lan vẫn có thể thắng!
|

Henrique Calisto
|
Tôi sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào cả vì cỗ máy đang vận hành rất tốt. Nhưng tôi muốn nhắc đi nhắc lại câu này: VN vẫn chưa trên đỉnh vinh quang. Trận đấu chưa kết thúc! Thái Lan đâu phải đội tầm thường. Họ thua chúng ta lượt đi thật đấy nhưng vẫn là đối thủ đẳng cấp, giàu kinh nghiệm. Cầu thủ của Thái rất giỏi. Khả năng đoạt cúp của họ không phải nhiệm vụ bất khả thi. Tôi xin nhắc lại, trong cuộc họp báo sau trận lần trước, tôi đã nói rằng không ai nghĩ Thái Lan sẽ thua nhưng VN đã thắng. Thế nên ở cuộc họp báo này, nhiều người tiên đoán Thái Lan sẽ không thể thắng nhưng tôi lại nghĩ khác. Họ vẫn có thể thắng lắm chứ.
Cầu thủ VN hoàn toàn có lý do để tự tin, để thi đấu một trận sống mái. Họ có căng thẳng không? Có chứ? Bất kỳ ai trước khi bước vào cuộc chơi lớn của cuộc đời cũng khớp tâm lý. Nhưng họ đã có trong tay một chiến thắng để làm lợi thế. Thái Lan hãy coi chừng. Chúng tôi không phải những kẻ nhu nhược. Nhưng tôi cũng rất ngại cầu thủ của mình có tư tưởng chủ quan nên đã nhắc nhở họ trên 100 lần rằng, phải tuyệt đối tập trung, phải biết coi trọng đối thủ. Hãy chơi đúng với bản thân mình và tự tin với những gì mình đang có chứ không phải tự tin từ những lời tung hô, khen tặng, hoặc tự tin bởi những món tiền thưởng. Tôi không mong kết thúc với tỷ số hòa. Phải thắng!
Thái Lan đang rất sung sức cả về thể chất lẫn tinh thần!
|

HLV P.Reid
|
Tôi không cho rằng, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi đã nói đúng về việc Thái Lan thua vì khinh địch. Chúng tôi đã đấu với VN 3 lần nên biết rõ sức mạnh của VN. Thái thua vì đã mắc nhiều lỗi, trong đó có sai lầm ở hàng phòng ngự. Nhưng thủ môn VN đã chơi quá xuất sắc và người “xuất sắc” không kém là ông trợ lý trọng tài.
Hiện tại, Thái Lan đang rất sung sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Thái Lan lúc này đã ở trên lưng cọp, ngoài chiến thắng không còn sự lựa chọn nào khác. Lượt đi, Thái rõ ràng chơi tốt hơn VN dù thất bại. Giờ chỉ cần chấm dứt sai lầm như trận trước là Thái sẽ thắng. Hãy tin tôi đi, Thái Lan luôn phấn khích và phù hợp với những trận cầu lớn!
Lan Phương
|
|
Dự đoán
Cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà: Sẽ hòa 1-1
Trận trước, VN đá với tâm lý thoải mái vì có thua cũng… không sao. Nhưng lần này lại khác, VN đang ở cửa trên với sức ép phải từ hòa đến thắng nên tinh thần có thể bị căng cứng hơn. Thái sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu vì với họ không còn đường lui. VN phải giải quyết tốt mặt tâm lý rồi mới đến chiến thuật. Nên chơi phòng ngự phản công, cần giữ vững cự ly đội hình và tập trung cao độ. Tôi đoán sẽ hòa 1-1.
Phóng viên Arm – tờ The Nation (Thái Lan): VN hòa Thái 1-1
Tôi là người Thái nên rất mong Thái thắng. Nhưng với tương quan lực lượng như hiện nay, tôi lo sợ trận đấu sẽ chấm dứt với kết quả không như tôi mong muốn. Có thể hai bên sẽ hòa 1-1.
Phóng viên Ekaru – Đài PBS (Thái): Thái sẽ thắng 3-0
Tôi chẳng cần biết cục diện trận đấu sẽ nghiêng về ai, ai sẽ đá hay hơn, ai sẽ tấn công nhiều hơn. Kể cả cứ cho là Thái bị lép vế đi chăng nữa nhưng cuối cùng Thái sẽ thắng 3-0, kết quả đủ để giành cúp.
L.P (ghi)
|
Thành Lương