Không ai tỏ ra phật lòng vì mọi người biết ĐTVN còn phải hoàn tất chặng đường kéo dài 90 phút nữa. Khi bước ra ngoài đại sảnh, HLV Calisto đã nhìn thấy rất rõ cảnh gần 200 cổ động viên đứng xếp hàng và ông cũng nghe thấy rất rõ những tiếng hô vang:“VN vô địch!”, “VN chiến thắng”. Ông hơi cúi đầu theo cái cách muốn hàm ơn. Và mỉm cười theo cái cách khi người ta cảm thấy hài lòng. Các cầu thủ thoát ra bằng cửa khác cũng nhanh không kém. Hậu vệ Như Thành có bố ra đón mà hai cha con cũng chỉ kịp nhắn nhủ với nhau vài lời. Đội tuyển rời sân bay nhanh như chớp mắt. Và lâu lắm rồi, đội tuyển thi đấu xa về mà có cảnh sát dẫn đường.
Cái không khí náo nức được lặp lại khi xe ô-tô về tới khách sạn La Thành. Khoảng gần 500 cổ động viên đã đứng chờ sẵn. Có người mang theo một chiếc trống và gõ như thể đang ở SVĐ nơi đội tuyển sắp ra trận. Một CĐV nữ không còn quá trẻ thể hiện lòng ngưỡng mộ dữ dội, cứ… ôm chặt lấy Việt Thắng và áp má vào anh mãi không rời. Một CĐV nữ khác khá xinh xắn, mặc áo dài đỏ có hình sao vàng thì chọn cách hâm mộ theo kiểu “truyền thống” là xin chữ ký. Khá nhiều học sinh nữ rủ nhau đi xe đạp từ Hà Nội ra tận sân bay rồi để xe lại bắt xe buýt về theo “thần tượng”. Má các em đỏ hây hây khiến lòng các anh chẳng đặng đừng, ký vào sổ roèn roẹt.
Nhưng “yêu cầu toàn đội vào phòng ăn ngay. Sau đó họp khẩn và đi…tắm bồn thủy lực lấy lại sức”, HLV Calisto ra lệnh. Hơn ai hết, ông Calisto là người tỉnh táo nhất lúc này. Ông muốn các cầu thủ kìm nén cảm xúc hạnh phúc vì “30 đâu đã phải là Tết”. Ông ngồi cùng bàn với TTK Trần Quốc Tuấn và một số cầu thủ. Bữa ăn thịnh soạn mà chỉ được hoàn tất trong 15 phút…
Hôm nay, ĐTVN sẽ ra sân tập 2 buổi (bắt đầu từ 9h và 16h), vào lúc 14h10 cùng ngày, tuyển Thái Lan hạ cánh xuống Việt Nam…
| Đội tuyển bóng đá lọt vào top 10 sự kiện nổi bật nhất VN 2008
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã thay mặt lãnh đạo Bộ ra đón đội tuyển vào chiều qua. Gặp chúng tôi trước khi máy bay đội tuyển hạ cánh, ông cứ xuýt xoa:“Chưa bao giờ đội tuyển VN lại khiến tôi sung sướng đến như thế. Điện thoại của tôi bị “cháy máy” vì mọi người gọi, nhắn tin chúc mừng”. Ông Ái nói tiếp:“Thường trực Ban bí thư T.Ư Đảng Trương Tấn Sang đã gọi điện cho tôi, nhờ gửi lời chúc mừng tới đội tuyển. Bộ VH, TT & DL chắc chắn sẽ có thưởng cho toàn đội. Chỉ còn chờ Bộ trưởng quyết định”. “Mấy hôm trước, Bộ đã định công bố 10 sự kiện thể thao văn hóa du lịch lớn nhất trong năm 2008. Thể thao có những sự kiện sau: Đội U.22 VN đoạt Cúp Merdeka, Hoàng Anh Tuấn đoạt ngôi á quân Olympic, VN tổ chức thành công giải cờ vua trẻ thế giới, các VĐV leo núi chinh phục đỉnh Everest. Nhưng tôi khuyên nên hoãn lại đến khi ĐTVN thi đấu xong trận lượt về chung kết AFF Cup để bổ sung. Sáng thứ Bảy tới, một ngày trước khi đội tuyển thi đấu lượt về, tôi và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng sẽ đến thăm BHL và cầu thủ”.
|
| Họ đã nói:
* TTK.Trần Quốc Tuấn: VN đã dồn Thái đến bước đường cùng!
Chúng ta đã thắng Thái trên đất Thái nhưng mới chỉ chạm một tay vào cúp. Các cầu thủ phải được giữ gìn sức khỏe và tâm lý. Cơ hội giành ngôi cao nhất khu vực trong tất cả những lần thi đấu quốc tế đã đến rất gần. Thắng ở lượt đi là lợi thế lớn nhưng cũng lại là bất lợi lớn vì VN đã dồn Thái vào thế đường cùng, không còn gì để mất! Thế nên họ sẽ tìm mọi cách phục thù. Đội nào chuẩn bị tốt hơn, tinh thần tốt hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn và cả may mắn hơn sẽ chiến thắng!
* TM. Dương Hồng Sơn: Dẫu có phải “chết”, VN sẽ đá cho Thái Lan khuất phục
Tôi vui lắm nhưng chưa dám vui hết cỡ vì còn 90 phút nữa mới biết cúp về tay ai. Cơ hội mới chỉ thuộc về VN được 60 -70%. Nhưng tôi rất tin VN sẽ lại chiến thắng vì anh em đang rất đồng lòng đồng sức.
* Tiền đạo Công Vinh: Thái Lan vẫn rất mạnh!
Dù thua nhưng Thái Lan trong mắt tôi vẫn rất mạnh. Không ai nghĩ Thái có thể thua trên sân nhà thì ngược lại, VN cũng có thể thua trên sân nhà lắm chứ. Thế nên hãy thận trọng. Một lần nữa tôi xin cảm ơn HLV Calisto đã rất tin tưởng ở tôi và chính ông đã tiếp cho tôi sức mạnh.
* Tiền đạo Việt Thắng: Đội tuyển VN mang tinh thần Calisto!
Chiến thắng của VN là kết tinh của sự đoàn kết trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Công của thầy Calisto rất lớn vì không chỉ đúng đắn về đấu pháp mà còn truyền lửa cho “tuyến dưới”. Tinh thần của đội tuyển chính là tinh thần Calisto. Chúng ta hãy tạm quên đi trận thắng để bước vào cuộc đấu cuối cùng một mất một còn.
* Tiền vệ Lê Tấn Tài: Sẽ đá để cúp ở lại VN
Cả hai bàn thắng của VN đều rất đẹp nhưng ấn tượng nhất đối với cá nhân tôi là pha phối hợp giữa tôi, Minh Châu và Công Vinh. Tỷ số 2 – 1 không bất ngờ với cá nhân tôi vì trước trận đấu tôi nghĩ VN sẽ từ hòa đến thắng. Không thể thua. Hy vọng lượt về cũng sẽ đẹp thế và cúp sẽ ở lại VN.
|
Lan Phương
lanphuong@thanhnienthethao.vn