10 năm sau lần đè bẹp Thái Lan 3-0 ở Tiger Cup 98, đêm qua, thầy trò HLV Calisto đã tặng món quà Noel tuyệt vời cho hàng triệu người hâm mộ VN, khi quật ngã đối phương ngay trên sân Rajamangala...
Không thể diễn tả hết nỗi hạnh phúc của những người VN có mặt trên sân Rajamangala. Tiếng còi tan trận của trọng tài Krishnan vừa cất lên, hơn ngàn cổ động viên VN nhảy cẫng lên sung sướng.
Dưới sân thầy trò Calisto ôm nhau như những đứa trẻ. Những Việt Thắng, Phước Tứ, Quang Cường... mắt đều hoen đỏ vì quá hạnh phúc.
Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn xuống sân ôm từng cầu thủ trong niềm vui sướng đến nghẹn lời. Ông Hỷ chảy nước mắt, dìu Tấn Tài lê bước khỏi khu kỹ thuật vì cầu thủ này đã chơi quá tận tụy. Còn Vũ Phong, tác giả bàn thắng đầu tiên lọt thỏm trong vòng vây báo chí, nói trong xúc động: "Tôi quá hạnh phúc vì không ngờ bàn thắng của mình đã góp phần tăng thêm sức mạnh cho toàn đội. Đây là bài phối hợp mà chúng tôi đã tập thuần thục. Tôi chỉ là người đặt dấu ấn cuối cùng. Chúng tôi đã tự tin và trưởng thành lên rất nhiều".
Công Vinh ngồi sụp xuống với khuôn mặt rạng rỡ: "Tôi chờ đợi bàn thắng này đã rất lâu. Đây là bàn thắng đầu tiên sau 5 trận không ghi bàn nên với tôi, nó có ý nghĩa vô cùng lớn. Xin cám ơn Việt Thắng đã chuyền rất đẹp cho tôi".
Trong lúc đó, cổ động viên Thái đứng lặng lẽ. Một số bày tỏ sự bực tức khi đốt pháo sáng, đập phá một số ghế trên khán đài. Họ như không tin vào mắt mình khi chứng kiến thất bại của Thái Lan, đội đã 3 lần vô địch AFF Cup ngay trên sân nhà.
Như Thanh Niên đã phân tích trong số báo hôm qua, rút kinh nghiệm trận thua vòng bảng tại Phuket, ngay từ đầu HLV Calisto đã chủ trương đá chặt với đội hình 4-1-4-1, đẩy Công Vinh sang cánh trái với mục đích ngăn cản hậu vệ cánh Suree Sukha - chơi tấn công rất hay - không thể dâng cao.
Bên cạnh đó, hàng tiền vệ có sự sắp xếp lại với Minh Châu đá cao hơn Tài Em và Tấn Tài thường xuyên đá giữa thay vì chỉ thuần túy chơi cánh. Cách chơi này bộc lộ rõ ý đồ bố trí lực lượng dày ở trung tuyến để tranh chấp, hạn chế tầm hoạt động của ngòi nổ Thong Lao cũng như ngăn chặn những pha tấn công trung lộ của Thái Lan, đồng thời khi phản công triển khai bóng thật nhanh với sự gắn kết, hỗ trợ nhau chặt chẽ giữa các vị trí.
Chính vì thế, dù phần lớn thời gian phải liên tục chống đỡ những pha hãm thành của đội chủ nhà, nhưng thế trận của tuyển VN không bị rối, hàng thủ không hề nao núng và thủ môn Hồng Sơn đã chơi một trận cực kỳ xuất sắc. Chính điều đó đã làm cho các chàng trai Việt càng đá càng tự tin, đá một chạm mạch lạc hơn và khi mà người Thái tỏ ra bế tắc khi lối chơi bị phong tỏa, thì đó cũng là lúc tuyển VN bùng nổ bằng 2 bàn thắng ngoạn mục.
Phút 40, pha dàn xếp rất mau lẹ từ bên trái giữa Công Vinh - Tấn Tài rất hay, và Tài căng ngang vào giữa. Vũ Phong xuất hiện đúng lúc giữa 2 hậu vệ Thái Lan, lắc đầu nhẹ nhàng đưa bóng bay vào góc lưới. Lên tinh thần và tận dụng hàng thủ Thái Lan nôn nóng dâng cao, chỉ 2 phút sau Tấn Tài xuất sắc nhảy tranh chấp đoạt bóng trên đầu trung vệ Thái Lan, chuyền cho Việt Thắng băng lên một mình một bóng. Thắng đi một hơi hơn 60m xâm nhập vùng cấm địa và khi thấy thủ môn Kosin lao ra, anh đã chơi rất đồng đội khi chuyền cho Công Vinh trống trải ở giữa. Chân sút số 1 VN chỉ còn làm mỗi công việc cuối cùng là nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.
Tưởng chừng như chúng ta đã có thể giữ vững khoảng cách 2 bàn, thậm chí có thể 3 bàn vì đầu hiệp 2 Tài Em được Việt Thắng chuyền như đặt thoát xuống một mình một bóng, nhưng lại dứt điểm quá nhẹ ngay tay thủ môn. Thế nhưng một thay đổi của HLV Peter Reid khi rút Teerathep chơi không hiệu quả ra bằng tiền đạo Ronnachai (9) đã mang lại hiệu quả. Vừa vào sân ở phút 74, chưa đầy 1 phút sau tiền đạo có thể hình cực tốt này đã bật cao đánh đầu căng, thủ môn Hồng Sơn đã phán đoán đúng đẩy bóng bật cột dọc.
Thế nhưng bóng lại dội ra tìm trúng cái chân của Sơn dội ngược vào lưới. Bàn thua khiến 15 phút còn lại, tuyển VN phải chống đỡ hết sức vất vả trước sự càn lướt của người Thái. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã đứng vững một cách kiên cường để bảo vệ thành công thắng lợi 2-1.
Chiến thắng này đã mở rộng cửa cho VN trong trận chung kết lượt về vào chiều chủ nhật 28.12 tới đây khi gặp lại Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình. 12 giờ trưa nay đội tuyển về Hà Nội và trú tại khách sạn La Thành. Đội Thái cũng sẽ di chuyển sang VN trong ngày hôm nay. Có thể nói chúng ta đã tiến rất gần danh hiệu vô địch lần đầu tiên sau 12 năm chờ đợi từ khi giải đấu vô địch AFF này ra đời.
Xin cám ơn HLV Calisto, cảm ơn các tuyển thủ VN !
|
HLV Trần Văn Phúc: Giáng sinh quá tuyệt vời.
Tôi đã làm bóng đá mấy chục năm nay, nhưng chưa bao giờ được xem đội tuyển bóng đá VN chơi hay như vậy. Đá trên sân khách, nhưng các cầu thủ VN đã chơi rất tự tin với những pha cầm bóng chắc chắn và triển khai bóng tấn công thông minh. Sự thoải mái về tinh thần đã giúp các cầu thủ VN thể hiện mình. Theo nhận xét của tôi, Thái Lan có phần coi thường VN nên đã trả giá đắt. Đến khi bị VN dẫn 2 bàn thì các cầu thủ Thái đã cuống lên không còn giữ được bình tĩnh để chơi bóng. HLV Calisto đã quá xuất sắc khi giúp VN thắng Thái Lan ngay trên đất Thái.
HLV Trần Công Minh: Chưa bao giờ tôi được xem trận bóng ở khu vực Đông Nam Á hay đến như vậy.
VN thắng Thái Lan 2-1 được xem là kết quả bất ngờ, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Nhờ tâm lý thoải mái, nên tất cả các cầu thủ VN đều chơi bóng quá hay. HLV Calisto xứng đáng nhận được những lời ngợi khen bởi ông đã bố trí đội hình và lối chơi hợp lý.
Dù Thái Lan tấn công nhiều hơn, nhưng họ không hề vượt trội hơn VN về cơ hội ghi bàn. Với những gì đã thể hiện, tôi tin VN sẽ chiến thắng trên sân Mỹ Đình vào ngày 28.12 sắp tới. VN vô địch Đông Nam Á là điều hàng chục triệu người hâm mộ VN đang nghĩ tới.
Q.H (ghi)
|
|
HLV Calisto: “VN đang đứng trước cơ hội lịch sử”
Trong cuộc họp báo sau trận VN thắng Thái Lan 2-1, với dáng vẻ rất tự tin, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha của tuyển VN nói với các phóng viên quốc tế: "Vẫn còn một trận đấu nữa mới kết thúc, và lúc đó mới biết ai là đội vô địch. Tâm trạng của tôi lúc này là hết sức bình tĩnh, dù rất hạnh phúc với kết quả vừa rồi. Tôi nghĩ, các cầu thủ của tôi cũng vậy, họ đang hết sức vui mừng nhưng phải đứng thật vững trên mặt đất và chuẩn bị thật kỹ cho trận lượt về trên sân nhà. Tôi tin họ sẽ tiếp tục thể hiện sự tự tin đang lớn lên từng ngày đó, trong trận lượt về trên sân nhà trước các CĐV nhà".
Quay trở lại diễn biến trận đấu, ông Calisto nhấn mạnh: "Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng với đội tuyển VN. Các cầu thủ của tôi đã chơi bằng tất cả sức lực, bằng một tinh thần hết sức dũng mãnh... Tất cả vì đất nước VN, vì màu cờ sắc áo và cũng vì chính bản thân họ. Nên nhớ, trong nhiều năm qua VN chưa thắng Thái Lan ngay trên sân nhà của họ, và cũng từ lâu rồi đội tuyển VN chưa giành được bất cứ danh hiệu vô địch nào của khu vực, từ Tiger Cup rồi giờ là AFF Cup, SEA Games... Vì vậy, kết quả này giúp VN đứng trước một cơ hội lịch sử. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn phải đấu 1 trận nữa ngay trên sân nhà, và mọi chuyện có thể chưa kết thúc. Thái Lan là một đội mạnh, phải luôn nhớ điều đó. Vì vậy, chúng ta không thể vội mừng sớm là đã vô địch mới chỉ sau một lượt đấu. Hãy còn rất nhiều khó khăn ở phía trước. Tuy nhiên, như tôi đã nói, sự trưởng thành của các cầu thủ VN mới là thành quả lớn nhất cho đến lúc này. Chúng tôi đã ở một vị thế khác, và niềm tin cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình cho niềm tin chiến thắng, cho CĐV VN và cho đất nước VN".
HLV Peter Reid: “Tôi rất bất ngờ trước lối chơi của VN”
Trong khi đó, HLV Peter Reid bị báo chí Thái Lan chất vấn dữ dội vì trận thua rát mặt ngay sân nhà. Tuy vậy, vị HLV người Anh tỏ ra khá bình thản: "Thật may là chúng tôi vẫn còn hy vọng, và cơ hội vô địch không suy suyển đi nhiều lắm. Nếu đội VN ghi 2-0 rồi 3-0, thì coi như chúng tôi đã tắt hẳn mọi hy vọng vô địch. Quả thật, tôi rất bất ngờ trước lối chơi của đội tuyển VN. Họ chơi phòng ngự, nhưng triển khai rất nhanh các đợt tấn công. Tôi sẽ phải xem xét lại mọi thứ trước trận lượt về, và xem nguyên nhân vì sao chúng tôi đã chơi khá tệ như vậy".
Giang Lao (từ Bangkok)
|
| * Khánh Hòa thưởng Tấn Tài, Quang Hải
Ngay sau trận Thái Lan - VN, ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã quyết định thưởng cầu thủ Tấn Tài 20 triệu đồng do đã góp công lớn trong chiến thắng của đội tuyển VN trước Thái Lan. Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã quyết định thưởng Quang Hải 20 triệu đồng do đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận bán kết lượt về giữa VN và Singapore.
Văn Kỳ
* Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Chiến thắng này quá lớn lao…”
Khi đội tuyển VN ghi được 2 bàn thắng vào lưới Thái Lan, phóng viên Thanh Niên đã nhắn tin chúc mừng tới Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Lúc đó ông đang ngồi trên khu vực VIP khán đài A của chảo lửa Rajamangala. Chủ tịch đã nhắn lại: “Xin cảm ơn tất cả người hâm mộ VN”. Sau khi trận đấu khép lại, chúng tôi đã gọi điện chia sẻ niềm vui bất tận với ông và được ông cho biết: “Trước khi trận đấu diễn ra, vào buổi sáng, tôi đã đưa tờ báo Thanh Niên số mới nhất mà tôi mang theo từ VN cho toàn đội và HLV Calisto đọc. Trên đó có đăng những nhận định của tôi về trận chung kết lượt đi. Các cầu thủ đã rất xúc động. Còn riêng HLV thì đã cảm ơn Báo Thanh Niên và cảm ơn tôi đã dành cho đội tuyển sự tin tưởng lớn. Sau trận đấu, tôi đã đến chúc mừng toàn đội và bắt tay HLV Calisto, cảm ơn ông đã dẫn dắt đội tuyển có được một trận đấu hay đến như vậy. Tất cả chúng ta đã được trải qua những cung bậc cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Đội tuyển VN đã có một đêm Giáng sinh ấn tượng nhất trong cuộc đời. Đó thực sự là một trận thắng lịch sử của tuyển VN”.
Khi được hỏi, VFF có thưởng cao hơn mức 800 triệu đồng như đã hứa, chủ tịch nói: “Chiến thắng này quá lớn lao, không thể quy đổi bằng vật chất. Nhưng tất nhiên, VFF sẽ thưởng cao hơn. Tôi chưa công bố vì thể theo nguyện vọng của HLV Calisto, cần phải kìm nén cảm xúc của cầu thủ lại, đợi thi đấu xong lượt về”.
Lan Phương
|
 |
|
Chia vui với CĐV nhà - Ảnh: B.Dương
|
 |
|
Hồng Sơn chơi xuất thần
|
 |
|
Hàng thủ thi đấu lăn xả
|
 |
|
Vũ Phong (trái) ghi bàn - Ảnh: B.Dương
|
 |
|
Cả nước xuống đường - Ảnh: L.Q.Phổ
|
 |
|
Công Vinh ghi bàn
|
Quang Tuyến
(từ Bangkok, Thái Lan)